jotohuy nói:Em thì nghĩ nhiều đến Biển Hồ_không có gì để tham quan nhưng có nhiều cái để nghĩ
2 chữ nghĩ hay nghĩ/nghỉ hả bác?
Nghe nói còn đền Nữ gì nữa đẹp lắm ở Siem Reap, tiếc quá chưa biết...
Em xin mạn phép bác chủ thớt post một bài của em vào đây để cho bác nào muốn đi cambodia thì vào coi luôn thể. Em thì em chưa đi siemreap bao giờ nhưng phnompenh em đi khá nhiều rồi . Tối 2/9 ngồi lên mạng lướt OS và tính hôm sau đi Châu Đốc chơi nhưng ngồi một chút qua trang phuot.com thấy có vài người đi sihanoukville thấy cảnh biển của cambodia cũng đẹp quá. Thế là đổi quyết định. Chụp lấy điện thoại gọi ngay cho xe kumho đặt vé mặc dù đã 11h đêm và lên trang agoda để đặt phòng khách sạn. Em ở KS golden sand hotel. Có ăn sáng và giá phòng đôi là gần 500k một đêm. Sihanouk Ville là thành phố cảng duy nhất ở Cambodia trước đây có tên gọi khác là Kampong Som nhưng sau được đặt tên của cựu Quốc vương Campuchia: Norodom Sihanouk kiểu như Saigon sau này được đặt tên là Hồ Chí Minh vậy đó! Sau khi xong xuôi em soạn đồ chuẩn bị hành trình khám phá vùng đất mới...Tới phnompenh hỏi Tuk Tuk xe đi sihanoukville thế là nó chở tới chỗ đặt vé và ngồi đợi. Tại đây em thấy cũng có khá nhiều hãng xe bên này đi sihanoukville. Bến xe của em là nằm ngay chợ bốn mặt. Giá vé là 7 USD một người... Bắt đầu cuộc hành trình dài 4h... EM THÌ HAM CHƠI NÊN ÍT CHỤP HÌNH NÊN CÓ VÀI HÌNH EM LẤY TỪ TRÊN MẠNG CHO CÁC BÁC XEM ĐỪNG NÉM ĐÁ TỘI EM...
Cảnh đường xá đi sihanouk giống như đường đi từ SG qua PP của Cam.
Những hình ảnh quen thuộc bên cam:
Này thì đồ chiên này:
Và cơn mưa kéo ào tới... Lạnh lẽo và đói bụng hixhix....
Đi được hơn nửa đường hơn 2h chút xíu. Xe dừng lại cho khách nghỉ chân tại một quán. Em mua ngay lấy bịch bánh snack Thái giá 1USD mắc kinh khủng nhưng em thấy nó ngon biết bao nhiêu vì lúc này em đói lắm rồi... Trạm dừng chân:
Dừng khoảng nửa tiếng thì xe bắt đầu lăng bánh. Xe đi ngang qua đèo Peak Nil có đền thờ bà Ya Mao. Vì hôm em đi trời mưa tầm tã xe ko dừng lại tại đây cho khách chụp hình được nên em sẽ mượn hình tạm của một bác HFC mới vừa đi về post cho các bác xem...
Trích lời của bác kevinthai "nơi đây bất cứ người dân Cam nào đi ngang qua đều dừng lại để đốt vài nén nhang, rửa mặt bằng nước thánh, cầu xin phúc lành ..... - HDV kể " ngày xửa ngày xưa .....chồng của bà đi đánh cá ngoài biển gặp bảo không về, bà buồn khóc thương qua mấy ngày luôn vẫn chưa thấy về, thế rồi bà động viên các phụ nữ trong làng cùng cảnh ngộ cùng lấy thuyền ra biển để tìm kiếm, nhưng không may thuyền bị lật và chết đi ... sau ngày bà mất đi người ta thấy bà thường hay xuất hiện ở đây nên dân làng lập miếu thờ bà - bà rất linh thiêng, cầu gì được nấy .... đó là lý do người Cam nào cũng đi ngang đều ghé vào"
Xin cảm ơn mấy tấm hình quý giá của bác kevinthai nhé. Bữa đó mưa to quá với lại đi xe ngoài ko phải tour nên hổng bik có dừng lại không. Đứng ở đây nhìn ra xa là những đồi núi như Đà Lạt đó các bác.
Xe tiếp tục cuộc hàng trình 2h còn lại. Xe đi ngang qua con đèo trên mà lúc này trời vừa dứt mưa nên sương mù dầy đặt như đường đi Đà Lạt vậy. Vừa đói vừa lạnh nên ngủ luôn... Khoảng 6h tối xe đến thành phố. Xuống ngay bến xe. Đưa địa chỉ khách sạn cho Tuk Tuk với giá 2$. Và bắt bắt đầu cuộc hành trình ở thành phố mới. Thành phố nhìn cũng ko có gì đặc biệt. Giữa bùng binh lớn nơi được gọi là "down town" là tượng hai con sư tử thiệt to màu vàng chói lọi. Lúc này tối nên em sẽ post hình buổi sáng em chụp cho các bác xem nhé:
Tuk tuk đưa em tới goldensand với 3 sao. Post vài hình KS cho các bác xem...
Khách sạn với đồ nội thất toàn gỗ quý hiếm nhìn kinh khủng lắm. Và cũng gần biển nên em chọn nơi này luôn . Nơi này gần bãi Ochheuteal Beach and Serendipity Beach. Tới nơi buổi tối nên em đi bộ ra lại chỗ sư tử vàng kiếm gì ăn. Nghe người ta nói tại vòng xoay này có nhà hàng với món lẩu cá mập khá ngon với giá 5$. Sau khi tắm rửa và em ra kiếm nhà hàng đó. Tên nó là lion 2 nha các bác. Có để chữ lẩu shark. Cái này là em dịch ra tv vậy nhé chứ nó để tiếng anh đó. Cái lẩu khá to. Ăn với mì gói. Rau sống. Thịt cá mập... Em ăn 3 gói mì với 3 lon nước ngọt pepsi mĩ ngon oi là ngon,. hết nước lẩu là người ta tự châm cho đầy em còn kên thêm một phần thịt cá mập để bỏ thêm vào lẩu cùng với mực nướng nữa ngon và ngọt đến lịm người. Khi ăn lẩu nó cho mình nước chấm là chao chế biến cũng ngon lắm. em xin mấy lần nước chấm này luôn. Sau khi no nê tính tiền chỉ có 13$... Giá cả phải chăng hơn ở SG và PP nhiều lắm.
Tiếp đó em đi dạo lòng vòng quanh con sư tử vàng chơi. Ở đây cũng có chợ đêm bán đủ thứ đồ ăn với các loại hải sản.
Sau đó đi ra biển chơi và không ngờ ở ngoài biển cũng vui lắm đủ thứ hải sản nướng và các quán bar. Thế là ngồi nhâm nhi thêm mấy con mực tươi với 2 ly cocktail với giá 5$ nữa và sau đó về KS tắm rửa nghỉ ngơi coi tv và lên giường.... Đường xá ở đây ko có đèn đường nhiều đâu ạ.
Sáng dậy em ăn sáng buffet ở KS rồi thay đồ tắm chạy ra biển chơi... Theo googlemap em coi thì sinhanoukville na ná Vũng Tàu của mình vậy. Cũng bãi trước bãi sau. Bãi trước thì nhiều đá, khó tắm còn bãi sau thì cát trắng mịn... Và ngay cả về hình dạng thì cũng khá giống địa hình vũng tàu của mình... các bác coi googlemap thi sẽ rõ...
Bãi Độc Lập [ Independence Beach ] Bãi Occheuteal , bãi Victoria, sokha beach yên ả hài hòa trong sắc hoàng hôn thật tuyệt vời bình lặng... Đắm mình trong làn hơi mát của biển, thả hồn với thiên nhiên nơi này, cuộc sống nhẹ nhàng làm sao!
Một lúc sau khoảng 10h mây đen kéo tới báo hiệu một cơn bão lớn. Thế là coi như xong buổi khám phá biển nước ngoài. Em lên bờ đi về KS. Ở sihanoukville có nhiều dịch vụ du lịch cũng đa dạng lắm các bác như ở Nha Trang vậy: lặng biển, chèo thuyền, ở phía Tây còn có một khu rừng nhiệt đới và các bác có thể tham gia các hoạt động trong rừng...
Em vào một chỗ tổ chức tour tính mua vé về PP nhưng em thấy có xe đi ChauDoc border thế là 2 mắt sáng lên. Hỏi giá xe bus là 17$/người. Em thấy có taxi thế là hỏi luôn. Chỉ có 50$ muốn đi mấy người cũng dc. Em nghĩ lại mấy cái hình chụp trên mạng chiếc 5 chỗ ngồi có thể ngồi dc 10 người là thấy tức cười nhưng em chỉ có 3 người thôi 3 chị em em. Muốn đi lúc nào cũng dc, thoải mái nữa. Thế là chọn taxi hẹn 11h tại KS. Chạy về KS dọn đồ trả phòng làm thêm vài tấm hình KS nữa.
11h xe đón. Một chiếc camry 2000 bóng loáng. Mới tinh. Bác tài xế lại còn biết nói tv lơ lớ nữa thế là sẽ có một chuyến đi hay đây. Thế là lên xe bắt đầu tra hỏi tài xế đủ thứ. Ngoài trời thì mưa rất to. Xe đi một đoạn thì bác tài đổ xăng nhưng xe bên cam toàn đổ gas không àh. bác tài nói đổ gas tiết kiệm hơn đổ xăng nhưng máy rất nhanh hư. Chừng một năm là phải thay cả máy khác. Một cái máy như vậy bên cam bán khoảng 150$. Rẻ hơn tiền xăng. Và đặc biệt xe bên này hư ko phải sửa, hư là thay mới. Lúc này bác tài đã cho xe lên 180km/h. Xe êm ru. Chiếc bác tài mua 10k$. Em hỏi có bán lại ko thì bác nói có bán giá 6k$ . bác tài sẽ thay cái máy xăng khác vô và muốn đem về đâu ở Vn cũng dc... cái này em đang ngâm cứu nè... Cửa khẩu tịnh biên ở Châu đốc cách sihanoukville gần 200km. Còn cửa khẩu xà xía ở hà Tiên chỉ cách gần 100km. đường châu đốc đi khó hơn đường Hà Tiên. Bác tài hỏi có muốn thay đổi châu đốc hay hà tiên ko tại chỗ đặt xe taxi chỉ là cò thôi. Em vẫn chọn châu đốc. Xe chạy dọc theo bờ biển của Cam và chạy qua kampot nơi có sầu riêng kampot nổi tiếng thơm ngon và em làm 4 trái, rồi cảng biển Kep, với những cánh đồng muối 2 bên đường... Xe chạy hơn 3h thì tới tịnh biên phải nói là con đường còn lại chừng 60km xấu kinh khủng do xe đi tắt và từ đây em cũng đã biết đa số tour bên Vn chọn đi đường hà tiên hoặc mộc bài đi sihanoukville còn châu đốc thì xấu tệ . Và 2h chiều hơn thì em cũng đã tới cửa khẩu tịnh biên. Làm các thủ tục nhập cảnh Việt Nam...
Tại đây gặp phải chuyện bực mình gặp mấy thằng cha xe ôm và hỏi xe buýt về châu đốc nói ko có thế là tụi nó bắt đầu ra giá 270k/người để về châu đốc. Thế là em cũng đâu có bik gì đâu trả giá 120k/ người và tụi nó đồng ý. vậy mà lúc làm thủ tục em quên ko hỏi mấy chú xxx. Đi một đoạn ngắn chừng mấy chục mét thì gặp siêu thị miễn thuế tịnh biên và xe buýt đậu đầy sân . Đi một đoạn ngắn nữa là chợ tịnh biên. ở đây thay đổi nhiều so với cách đây 4 năm em đi nên bị lừa là phải . Thế là em vô chợ tịnh biên cho tụi xe ôm đợi và đi đường khác ra để đón xe buýt về châu đốc với giá chỉ có 7k/ người. Tụi kia nó phát hiện nó đi theo thế là chửi nhau một tăng và nhờ đến cảnh sát cùng sự ủng hộ của người dân và tụi nó cũng phải chịu thua. Đúng là một lũ mất dạy mà...
Chơi loanh quanh chợ châu Đốc một hồi và đi ăn lẩu bò nghĩa địa tại vì mình ngồi ăn kế mấy cái mộ và 10h đêm bắt xe Phương Trang về HCM kết thúc cuộc hành trình dài với nhiều bài học kinh nghiệm cực kì quý báu cho bác nào muốn đi bụi và những kỉ niệm thật là đẹp về nước bạn với những con người thật đáng mến và về con người Vn cũng chỉ vì miếng ăn mà đi lừa nhau như thế coi có tức ko chứ...
Cảnh đường xá đi sihanouk giống như đường đi từ SG qua PP của Cam.
Những hình ảnh quen thuộc bên cam:

Này thì đồ chiên này:




Và cơn mưa kéo ào tới... Lạnh lẽo và đói bụng hixhix....


Đi được hơn nửa đường hơn 2h chút xíu. Xe dừng lại cho khách nghỉ chân tại một quán. Em mua ngay lấy bịch bánh snack Thái giá 1USD mắc kinh khủng nhưng em thấy nó ngon biết bao nhiêu vì lúc này em đói lắm rồi... Trạm dừng chân:

Dừng khoảng nửa tiếng thì xe bắt đầu lăng bánh. Xe đi ngang qua đèo Peak Nil có đền thờ bà Ya Mao. Vì hôm em đi trời mưa tầm tã xe ko dừng lại tại đây cho khách chụp hình được nên em sẽ mượn hình tạm của một bác HFC mới vừa đi về post cho các bác xem...
Trích lời của bác kevinthai "nơi đây bất cứ người dân Cam nào đi ngang qua đều dừng lại để đốt vài nén nhang, rửa mặt bằng nước thánh, cầu xin phúc lành ..... - HDV kể " ngày xửa ngày xưa .....chồng của bà đi đánh cá ngoài biển gặp bảo không về, bà buồn khóc thương qua mấy ngày luôn vẫn chưa thấy về, thế rồi bà động viên các phụ nữ trong làng cùng cảnh ngộ cùng lấy thuyền ra biển để tìm kiếm, nhưng không may thuyền bị lật và chết đi ... sau ngày bà mất đi người ta thấy bà thường hay xuất hiện ở đây nên dân làng lập miếu thờ bà - bà rất linh thiêng, cầu gì được nấy .... đó là lý do người Cam nào cũng đi ngang đều ghé vào"








Xin cảm ơn mấy tấm hình quý giá của bác kevinthai nhé. Bữa đó mưa to quá với lại đi xe ngoài ko phải tour nên hổng bik có dừng lại không. Đứng ở đây nhìn ra xa là những đồi núi như Đà Lạt đó các bác.
Xe tiếp tục cuộc hàng trình 2h còn lại. Xe đi ngang qua con đèo trên mà lúc này trời vừa dứt mưa nên sương mù dầy đặt như đường đi Đà Lạt vậy. Vừa đói vừa lạnh nên ngủ luôn... Khoảng 6h tối xe đến thành phố. Xuống ngay bến xe. Đưa địa chỉ khách sạn cho Tuk Tuk với giá 2$. Và bắt bắt đầu cuộc hành trình ở thành phố mới. Thành phố nhìn cũng ko có gì đặc biệt. Giữa bùng binh lớn nơi được gọi là "down town" là tượng hai con sư tử thiệt to màu vàng chói lọi. Lúc này tối nên em sẽ post hình buổi sáng em chụp cho các bác xem nhé:


Tuk tuk đưa em tới goldensand với 3 sao. Post vài hình KS cho các bác xem...



Khách sạn với đồ nội thất toàn gỗ quý hiếm nhìn kinh khủng lắm. Và cũng gần biển nên em chọn nơi này luôn . Nơi này gần bãi Ochheuteal Beach and Serendipity Beach. Tới nơi buổi tối nên em đi bộ ra lại chỗ sư tử vàng kiếm gì ăn. Nghe người ta nói tại vòng xoay này có nhà hàng với món lẩu cá mập khá ngon với giá 5$. Sau khi tắm rửa và em ra kiếm nhà hàng đó. Tên nó là lion 2 nha các bác. Có để chữ lẩu shark. Cái này là em dịch ra tv vậy nhé chứ nó để tiếng anh đó. Cái lẩu khá to. Ăn với mì gói. Rau sống. Thịt cá mập... Em ăn 3 gói mì với 3 lon nước ngọt pepsi mĩ ngon oi là ngon,. hết nước lẩu là người ta tự châm cho đầy em còn kên thêm một phần thịt cá mập để bỏ thêm vào lẩu cùng với mực nướng nữa ngon và ngọt đến lịm người. Khi ăn lẩu nó cho mình nước chấm là chao chế biến cũng ngon lắm. em xin mấy lần nước chấm này luôn. Sau khi no nê tính tiền chỉ có 13$... Giá cả phải chăng hơn ở SG và PP nhiều lắm.
Tiếp đó em đi dạo lòng vòng quanh con sư tử vàng chơi. Ở đây cũng có chợ đêm bán đủ thứ đồ ăn với các loại hải sản.

Sau đó đi ra biển chơi và không ngờ ở ngoài biển cũng vui lắm đủ thứ hải sản nướng và các quán bar. Thế là ngồi nhâm nhi thêm mấy con mực tươi với 2 ly cocktail với giá 5$ nữa và sau đó về KS tắm rửa nghỉ ngơi coi tv và lên giường.... Đường xá ở đây ko có đèn đường nhiều đâu ạ.
Sáng dậy em ăn sáng buffet ở KS rồi thay đồ tắm chạy ra biển chơi... Theo googlemap em coi thì sinhanoukville na ná Vũng Tàu của mình vậy. Cũng bãi trước bãi sau. Bãi trước thì nhiều đá, khó tắm còn bãi sau thì cát trắng mịn... Và ngay cả về hình dạng thì cũng khá giống địa hình vũng tàu của mình... các bác coi googlemap thi sẽ rõ...
Bãi Độc Lập [ Independence Beach ] Bãi Occheuteal , bãi Victoria, sokha beach yên ả hài hòa trong sắc hoàng hôn thật tuyệt vời bình lặng... Đắm mình trong làn hơi mát của biển, thả hồn với thiên nhiên nơi này, cuộc sống nhẹ nhàng làm sao!









Một lúc sau khoảng 10h mây đen kéo tới báo hiệu một cơn bão lớn. Thế là coi như xong buổi khám phá biển nước ngoài. Em lên bờ đi về KS. Ở sihanoukville có nhiều dịch vụ du lịch cũng đa dạng lắm các bác như ở Nha Trang vậy: lặng biển, chèo thuyền, ở phía Tây còn có một khu rừng nhiệt đới và các bác có thể tham gia các hoạt động trong rừng...
Em vào một chỗ tổ chức tour tính mua vé về PP nhưng em thấy có xe đi ChauDoc border thế là 2 mắt sáng lên. Hỏi giá xe bus là 17$/người. Em thấy có taxi thế là hỏi luôn. Chỉ có 50$ muốn đi mấy người cũng dc. Em nghĩ lại mấy cái hình chụp trên mạng chiếc 5 chỗ ngồi có thể ngồi dc 10 người là thấy tức cười nhưng em chỉ có 3 người thôi 3 chị em em. Muốn đi lúc nào cũng dc, thoải mái nữa. Thế là chọn taxi hẹn 11h tại KS. Chạy về KS dọn đồ trả phòng làm thêm vài tấm hình KS nữa.


11h xe đón. Một chiếc camry 2000 bóng loáng. Mới tinh. Bác tài xế lại còn biết nói tv lơ lớ nữa thế là sẽ có một chuyến đi hay đây. Thế là lên xe bắt đầu tra hỏi tài xế đủ thứ. Ngoài trời thì mưa rất to. Xe đi một đoạn thì bác tài đổ xăng nhưng xe bên cam toàn đổ gas không àh. bác tài nói đổ gas tiết kiệm hơn đổ xăng nhưng máy rất nhanh hư. Chừng một năm là phải thay cả máy khác. Một cái máy như vậy bên cam bán khoảng 150$. Rẻ hơn tiền xăng. Và đặc biệt xe bên này hư ko phải sửa, hư là thay mới. Lúc này bác tài đã cho xe lên 180km/h. Xe êm ru. Chiếc bác tài mua 10k$. Em hỏi có bán lại ko thì bác nói có bán giá 6k$ . bác tài sẽ thay cái máy xăng khác vô và muốn đem về đâu ở Vn cũng dc... cái này em đang ngâm cứu nè... Cửa khẩu tịnh biên ở Châu đốc cách sihanoukville gần 200km. Còn cửa khẩu xà xía ở hà Tiên chỉ cách gần 100km. đường châu đốc đi khó hơn đường Hà Tiên. Bác tài hỏi có muốn thay đổi châu đốc hay hà tiên ko tại chỗ đặt xe taxi chỉ là cò thôi. Em vẫn chọn châu đốc. Xe chạy dọc theo bờ biển của Cam và chạy qua kampot nơi có sầu riêng kampot nổi tiếng thơm ngon và em làm 4 trái, rồi cảng biển Kep, với những cánh đồng muối 2 bên đường... Xe chạy hơn 3h thì tới tịnh biên phải nói là con đường còn lại chừng 60km xấu kinh khủng do xe đi tắt và từ đây em cũng đã biết đa số tour bên Vn chọn đi đường hà tiên hoặc mộc bài đi sihanoukville còn châu đốc thì xấu tệ . Và 2h chiều hơn thì em cũng đã tới cửa khẩu tịnh biên. Làm các thủ tục nhập cảnh Việt Nam...
Tại đây gặp phải chuyện bực mình gặp mấy thằng cha xe ôm và hỏi xe buýt về châu đốc nói ko có thế là tụi nó bắt đầu ra giá 270k/người để về châu đốc. Thế là em cũng đâu có bik gì đâu trả giá 120k/ người và tụi nó đồng ý. vậy mà lúc làm thủ tục em quên ko hỏi mấy chú xxx. Đi một đoạn ngắn chừng mấy chục mét thì gặp siêu thị miễn thuế tịnh biên và xe buýt đậu đầy sân . Đi một đoạn ngắn nữa là chợ tịnh biên. ở đây thay đổi nhiều so với cách đây 4 năm em đi nên bị lừa là phải . Thế là em vô chợ tịnh biên cho tụi xe ôm đợi và đi đường khác ra để đón xe buýt về châu đốc với giá chỉ có 7k/ người. Tụi kia nó phát hiện nó đi theo thế là chửi nhau một tăng và nhờ đến cảnh sát cùng sự ủng hộ của người dân và tụi nó cũng phải chịu thua. Đúng là một lũ mất dạy mà...
Chơi loanh quanh chợ châu Đốc một hồi và đi ăn lẩu bò nghĩa địa tại vì mình ngồi ăn kế mấy cái mộ và 10h đêm bắt xe Phương Trang về HCM kết thúc cuộc hành trình dài với nhiều bài học kinh nghiệm cực kì quý báu cho bác nào muốn đi bụi và những kỉ niệm thật là đẹp về nước bạn với những con người thật đáng mến và về con người Vn cũng chỉ vì miếng ăn mà đi lừa nhau như thế coi có tức ko chứ...
Last edited by a moderator:
cuongphatbc nói:bá Đâm ngoài vụ offroad còn bắn súng đẹp nữa, thanks bác nha.![]()
Mà sao kg thấy bác lượn ở mấy salon xe kiếm chiếc nào offroad hay kiếm đồ chơi ta?![]()
Vụ này em cũng quan tâm nè. E cũng tính 1 chuyến mua phụ tùng về nhưng thuế má tính sao ta? Bác nào tư vân giúp e nhé. Thks.
Bác chủ thớt chuyên nghiệp quá, tour của bác lam e như tham quan thật vậy.
Bác gì đó ơi cho em ké theo hình Bác môt chút với, keke
Bac quiet_Man ơi nên mua tour toàn tuyến đi mới vui. Nến đi một mình thì phải có chiến hữu bên Cam nhe
Bac quiet_Man ơi nên mua tour toàn tuyến đi mới vui. Nến đi một mình thì phải có chiến hữu bên Cam nhe



Trích lời của bác kevinthai "nơi đây bất cứ người dân Cam nào đi ngang qua đều dừng lại để đốt vài nén nhang, rửa mặt bằng nước thánh, cầu xin phúc lành ..... - HDV kể " ngày xửa ngày xưa .....chồng của bà đi đánh cá ngoài biển gặp bảo không về, bà buồn khóc thương qua mấy ngày luôn vẫn chưa thấy về, thế rồi bà động viên các phụ nữ trong làng cùng cảnh ngộ cùng lấy thuyền ra biển để tìm kiếm, nhưng không may thuyền bị lật và chết đi ... sau ngày bà mất đi người ta thấy bà thường hay xuất hiện ở đây nên dân làng lập miếu thờ bà - bà rất linh thiêng, cầu gì được nấy .... đó là lý do người Cam nào cũng đi ngang đều ghé vào"
Bác đi qua cái đền này mà kg vào là mất vui, đền này thờ bà Ya Mao, và vật cúng cho bà là dương vật đàn ông, ôi chao đủ kích cỡ, chất liệu, gỗ, xi măng...nhỏ như ngón tay cũng có, to như cái bắp đùi cũng có bày la liệt, e đi năm 2003 ghé ngang có chôm một cái bằng gỗ tiện rất đẹp, lúc mang về HQ Campuchia lục soát bắt e vô phòng kín vì tưởng súng, e vô nó hỏi mang gì e nói tượng apsara nên nó cho qua, về nhà khoảng 2 tuần sau e bị bệnh nặng, kg biết là trùng hợp hay bị bà vật, e kg tin lắm nhưng cũng đốt đi

Bác đi qua cái đền này mà kg vào là mất vui, đền này thờ bà Ya Mao, và vật cúng cho bà là dương vật đàn ông, ôi chao đủ kích cỡ, chất liệu, gỗ, xi măng...nhỏ như ngón tay cũng có, to như cái bắp đùi cũng có bày la liệt, e đi năm 2003 ghé ngang có chôm một cái bằng gỗ tiện rất đẹp, lúc mang về HQ Campuchia lục soát bắt e vô phòng kín vì tưởng súng, e vô nó hỏi mang gì e nói tượng apsara nên nó cho qua, về nhà khoảng 2 tuần sau e bị bệnh nặng, kg biết là trùng hợp hay bị bà vật, e kg tin lắm nhưng cũng đốt đi
Last edited by a moderator: