vợ em dạy em lái xe mà, sau này thì nàng vẫn là cô giáo, chỉ lúc de xe là phải nhờ em thôi.bác thật hạnh phúc, chỉ việc ngồi băng ghế sau ngủ thoải mái.Em thì căng mắt ra lái,đâu dám đưa vợ cầm vô lăng.
nhưng mà các chị chỉ làm trầy xe thôi, còn các anh thường ủi phát đi 1 dây người 
Vậy chắc ông công an mới đây mượn chiếc BMW tông chết người ở VT k phải đàn ông, mà nghe đâu anh ấy k xỉn ạ. Rồi vụ ông công an mượn Innova ôm cua tông 2 cha con đi làm ruộng về ở Bình Chánh, chắc cũng phải đàn ông????? Mấy anh bớt xem thường phụ nữ đi. Tai nạn các anh gây ra thường quá rồi, nên cảm thấy như không có gì, đàn ông là như vậy. Còn phụ nữ mà gây tai nạn, thì mấy anh lại cười cợt chê trình lái.úi giời, chứ vụ nào chị em mình mượn xe đi nhậu xong về ủi vào quán chết người mới đây đó? phụ nữ nhiều người lái xe cũng dữ lắm.
Bác là phụ nữ ?Vậy chắc ông công an mới đây mượn chiếc BMW tông chết người ở VT k phải đàn ông, mà nghe đâu anh ấy k xỉn ạ. Rồi vụ ông công an mượn Innova ôm cua tông 2 cha con đi làm ruộng về ở Bình Chánh, chắc cũng phải đàn ông????? Mấy anh bớt xem thường phụ nữ đi. Tai nạn các anh gây ra thường quá rồi, nên cảm thấy như không có gì, đàn ông là như vậy. Còn phụ nữ mà gây tai nạn, thì mấy anh lại cười cợt chê trình lái.
bác thấy iem lồng lộn thế là hiểu dzòi, còn phải hỏiBác là phụ nữ ?