Bà cả nào cũng vậy hết nha bác ,chi ra phải trả lại cái gì chứ.he he he.vợ bác sợ mua bảo hiểm ko xài thì phí.
Có khi năm sau BH nó cho xe bác vào Black list nha.
thì q
l lúc đó mình qua hãng khác mua ^_^ , em đi hơn 20k cây rồi mà cũng ko thể tránh khỏi trày xước sơ sơ, toàn bị xe máy cà , tránh ko nổi trời....mấy thằng tóc mấy màu xanh đỏ ko đội nón bh lách qua lách lại, cà xong còn nhìn mình hằm hằm như là mình chiếm hết đường...đua của nó í. chưa kể mấy chị em phụ nữ đi 2 bánh sang đườngko thèm nhìn phía sau, bên hông coi có chướng ngại vật hay ko, 60% ko thẽm xinhan trước khi quẹo.Bà cả nào cũng vậy hết nha bác ,chi ra phải trả lại cái gì chứ.he he he.
Có khi năm sau BH nó cho xe bác vào Black list nha.
Thực ra chạy 4B ở VN xác định trầy xước là chuyện bình thường mới không xót xa. 2B cứ chen chúc sát bên bác biết né đi đâu ,chưa kể chạy ẩu cắt đầu 4B,lang lách búa xua.