Chào các bác .


Số là chiện này nó mới xảy ra ngay tối hôm qua và thực tình iem nghĩ hoài , nghĩ hoài mà cái đầu ngu ngu của iem nó chỉ cho ra có một lý do duy nhất cứu em khỏi vụ này : Lý do thế nào ... lát nữa các bác sẽ bít ngay !
Chiện nó là thế này :
chiều tối hôm qua, sau một chầu ọp ẹp hòanh tráng của "đại hội đồng bảo an" chi hội câu cá (OSFC) tại bờ hồ Thành Long, chia tay với các bác và bác ABCmoto, iem là người zìa sau cùng . Iem đang phơi phới (có kha khá
rùi ) cùng vợ 2 bon bon chạy từ đường Nguyễn Văn Linh qụeo sang phần giữa giao lộ để vào đường Phạm Hùng . Người xe như nước , áo quần như nêm (Lạ thật tối CN mà sao quốc lộ tỉnh lộ đông người thế không biết !!

[&:]) !! Để tránh cản trở nơi giao lộ , iem đành đánh vòng cua trái hơi rộng , ôm sát phía sau một chiếc Sprinter , sát lắm các bác ạh khe hở chỉ khỏang 3 - 4 cm, cái kiếng chiếu hậu bên tài thì sau đuôi xe kia chừng 20 cm , vì xe iem cũng khá sát bên phải rồi , chỉ đủ bề cho xe máy lách từ từ thôi . (Sau này mới thấy là mình ngu vì cái tội căn quá chuẩn này !!! [&:]).
Thế là tại họa cho iem xảy ngay nhỡn tiền : đèn xanh thằng xe trước nó ngu ngu nhúc nhích mà chả tiến bao nhiêu , iem cũng không thể xác định là mình tiến hay nó trôi lùi !!!

Cái này thì các bác biết là chỉ thấy được chuyển động tương đối giữa 2 xe lúc đó là ôm sát vào nhau ! Ôi thôi !
cái mép vè má trái vợ 2 iem nó ôm sát hông đuôi con xe kia !!! [&:][&:] . Thế là iem giựt mình , lắc phải de xe tách ra khỏang 10 cm . Hai bên tài xuống xe làm việc

Thôi thì iem cũng muốn cho nó lành (tại iem nghĩ mình đậu phía sau kém an toàn mà - xem như mình chịu tiền ngu[&:]), kiểm tra chỉ thấy cái hông phải (phần đuôi) xe kia nó trầy cái decal Merc . Iem chủ động nói trước : "Thôi thì tôi chịu thiệt , gửi anh 5 xị về đánh bát lại và dán cái decal khác !" . Tay tài xế kia (nom mẹt thì giừ khằn ... nhưng chưa chắc hơn tuổi iem đâu

) vừa điện thoại cho chủ xe , vừa nói : "okie" . Gặp mấy mẹ sồn sồn trên cái xe đó cũng leo xuống chõ mấy cái mồm thúi vô nói : lỗi này lỗi nọ .
Bơ ! iem nói anh cầm 50 chục ngàn nhé . Cái tay tài xế nó giật mình : "anh phải đưa tôi 5 trăn ngàn!" . Mịa nó chớ, nó làm như iem đi lượm được tiến chắc !!! Đúng là rõ ngu vì "chén kiểng lại đi chơi với chén sành" ! Nó nói : "anh có mùi bia rượu , tôi kêu xxx vô xử lý " . Ah , cái thằng này đúng là nó láo thật .Nó định ăn vạ mình đây


Iem cũng xuống giọng : "Anh em mình đều là tài xế . Tôi cũng đâu phải phạm lỗi mà húc vào cái xe anh , nếu húc là đầu xe tôi phải móp rùi . Anh nghĩa sao mà đòi tôi tời 5 trăn ngàn ? Tôi có chút mùi bia vì uống từ trưa, chứ bây giờ tôi hoàn toàn tỉnh táo . Đảm bảo nồng độ cồn không quá giới hạn . Nếu anh chịu thì cầm 50 ngàn . Còn không thì cứ kêu xxx luôn coi giam xe cả hai cho nhẹ chuyện !" Thế là nó đt thoại tới lui từa lưa . Bà con đi qua đi lại cũng hiếu kỳ ngó xem. Có mấy chú còn xúm vô chụp hình chớp chớp nữa chớ ! (nếu là bác nào trên OS thì làm ơn post giùm iem cái hình nhé


) Chờ hoài ... hổng thấy mấy chú xxx đâu . Iem nói "Ê ông gọi xxx lẹ lên chớ 1 tiếng đồng hồ rùi . Tui còn phải đi công chuyện " ... chờ hoài ... chờ hoài chả thấy xxx đâu
Thế rồi niềm mong ước cuối cùng cũng xuất hiện : 1 loạt 2 chiếc mô tô vừa vàng vừa xanh xuất hiện


Một chú xxx tiến tới hỏi 2 bên giấy tờ, bằng lái , iem tỉnh queo đưa luôn. Chú xxx xem sự tình và nói :"Anh đâm đàng sau, anh có lỗi . 2 anh từ hướng nào đển" , iem nói là "iem hổng có đâm nhé - bằng chứng là mõm mà vợ 2 iem còn nguyên nè . Iem và tay kia đều qụeo từ bên đường NVL qua đây chờ đèn đỏ , mà iem thì cặp quá sát với xe kia . Bây giờ khó nói là lỗi do iem tiến hay tay kia nó bị lùi . Iem đã dàn xếp mà nó bắt chẹt , đòi iem đưa 500 ngàn !!![&:]. Thôi thì các anh cứ xử lý , giam 2 xe luôn cũng được !" . Lúc này chú xxx nghe mùi , nói : "anh có mùi bia rượu , lỗi này giam bằng lái , phạt nặng đấy, xử lý vụ này giam 2 xe luôn !" . Iem mới nói ngay : "Ây chết ! anh thấy không iem là hoàn toàn tỉnh táo ,có chút bia với ban từ trưa . Nghe mùi vậy chứ nồng độ cồn thấp lắm ,Ban iem đo rùi mới cho iem lài xe zìa đó mà !


" .
Thế là mấy chú xxx yêu cầu 2 xe chạy qua phía đường NVL đậu để giải phóng giao lộ . Iem cũng nghĩ thầm : "Chít mịa mình rồi ... Rõ là thần khẩu hại xác phàm ! Phen này giam xe thật chứ chẳng chơi ! Cái lỗi có mùi rượu bia cũng đi đứt vài chai là cái chắc !!
" cái mồm thì nói sơn sớt , chứ trong bụng lo lém các bác àh !

.
Và rồi cái chiện chính mà iem muốn nói với các bác nó xảy ra thật bất ngờ ... Dông dài vậy chứ , chiện nó xảy ra lẹ lắm :
Iem vừa tấp xe vô bên đường , xuống xe thì chú xxx ki tiến lại , trả giấy tờ xe , bằng lái nói : "Anh lấy đầu xe ra rồi đi nhé ! Chịu khó về tút lại tý cái mép vè . Anh có tý mùi bia rượu , đứng lâu phiền lắm ! Cái xe kia có mấy bà đi chùa , họ khó chịu lắm đó . Thôi anh di cẩn thận !" (ngoài lề tý : iem nghĩ mịa ... mấy con mẹ này thật quá ... chùa bà gì chớ , ác khẩu bỏ mịa [&:]

).
Ơn trời !
Chắc tại iem tu tích công đức chăng ? iem nghe xong mà còn chưa tin vào lỗ tai mình !!!



Thôi thì cứ dông ngay cho lành . Chạy 1 vòng quay lại giao lộ đó , iem còn thấy chiếc kia vẫn chưa xong !!!

[&:] Thật đáng đời ... [&:]
Chạy xa rồi mà trong lòng iem cứ phân vân không bít tại sao ... Sao bữa nay mấy chú xxx này hiền lành tốt bụng quá !



Vậy là sao ta ???
Thôi rồi !
Đúng là chỉ 1 lý do duy nhất cứu thoát iem đó là : trên nóc capo xe còn nguyên lá cờ đỏ sao vàng to lắm , cùng 1 dòng sticker www.otosaigon.com , và trên người , íh quên, trên cái áo OS iem đang mặc cũng như đuôi xe đầu có dòng chữ màu da cam !!!
Tất thảy đều nhờ có dòng chữ cứu tinh :
www.otosaigon.com . các bác àh .
@gửi bác xxx : Nếu bác có vào đây , đọc được câu chiện này , Cám ơn bác đã giúp iem đêm qua . Hy vọng được gặp lại bác
.
Một lần nữa , Trân trọng Cám ơn các chú xxx đã nhẹ tay với OS member
Chiện là vậy đó , các bác có cho là chiện "thật như đùa chăng"? Chiện này ít nhất có 2 bác trong OS làm chứng cho iem về việc có đt tính tìm "sự trợ giúp từ xxx quen biết".
Tuy nhiên , đúng là câu chiện kết thúc có hậu như thể nằm mơ cũng không thấy !!.


