Hạng D
3/12/07
1.216
20.854
113
mẹ cha thằng Món Huế

hồi nó đá đít văn phòng thằng ku bạn bên góc Đào Duy Anh ( công ty bình định cũ) để lấy mặt bằng theo cách tiền tấn ấn vào cái gì cũng văng
2 ae hắn vượt biên qua Mỹ.. hắn kể mình ko biết..Vợ đầu hắn ko biết tiếng việt..
Giới chân dài hắn thân ko ít..
Quốc tịch Mỹ chắc chẳng sao cả..
 
Full Sinopharm
25/12/09
2.706
33.342
113
2 ae hắn vượt biên qua Mỹ.. hắn kể mình ko biết..Vợ đầu hắn ko biết tiếng việt..
Giới chân dài hắn thân ko ít..
Quốc tịch Mỹ chắc chẳng sao cả..

Nên ở VN, nghèo nhưng bình yên. Mỷ dả man lắm....
Ôm 70 triệu usd biến mất: Nhà đầu tư chuỗi Món Huế bất ngờ khởi kiện nhà sáng lập Huy Nhật!
 
  • Like
  • Sad
Reactions: ngr040 and tuando
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
91.086
113
Vua thị trường mới nổi phán rằng:

Tao bắt tay mày để cho người khác thấy mày với tao là bạc nơ

Mày cố gắng múa thật hay, bay thật đẹp để làm sao nợ được thiên hạ nhiều nhất

Mày vơ tiền về thì tao 1 đồng mày 5 cắc

Ngày đẹp trời, bùng 1 cái ,....


chốt lời thành công
Ờ thì mấy anh bỏ tiền vào sang Hồng Kông với Caribe mà đòi.
mon-hue-1571884706467.jpg
 
Bò Hóng
13/12/06
8.376
73.412
113
2 ae hắn vượt biên qua Mỹ.. hắn kể mình ko biết..Vợ đầu hắn ko biết tiếng việt..
Giới chân dài hắn thân ko ít..
Quốc tịch Mỹ chắc chẳng sao cả..

Cuốc tịch Mỉ cũng chả sao

Công ty nó ở cái Đảo Bồng Lai

Thằng nào muốn đòi thì cứ ra đó mà đòi

Mấy thằng chủ Quỹ gì đó cũng mở trát kiện là kiện theo thủ tục thôi, chứ bọn này cũng chỉ là những đứa cầm tiền của khách hàng đưa cho thằng cha vơ chú váo nào đó. Cơ mà chắc chắn chú Huy kia thể nào mà không phải hồi lại cho mí anh ấy vào tài khoản jjj đó ở đâu đó trong "hồ sơ Pânama"

Giờ thì chúng nó phải kiện, phải gào lên Chời ơi thằng đó nó lừa tôi đây này
Không gào thét thảm thiết thế thì bọn in vét tơ nó cạo đầu

giờ bọn quỹ nó kiện zồi,... thì mấy chú xụp lai ơ thôi ngồi đó luôn đi.
 
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
91.086
113
Cuốc tịch Mỉ cũng chả sao

Công ty nó ở cái Đảo Bồng Lai

Thằng nào muốn đòi thì cứ ra đó mà đòi

Mấy thằng chủ Quỹ gì đó cũng mở trát kiện là kiện theo thủ tục thôi, chứ bọn này cũng chỉ là những đứa cầm tiền của khách hàng đưa cho thằng cha vơ chú váo nào đó. Cơ mà chắc chắn chú Huy kia thể nào mà không phải hồi lại cho mí anh ấy vào tài khoản jjj đó ở đâu đó trong "hồ sơ Pânama"

Giờ thì chúng nó phải kiện, phải gào lên Chời ơi thằng đó nó lừa tôi đây này
Không gào thét thảm thiết thế thì bọn in vét tơ nó cạo đầu

giờ bọn quỹ nó kiện zồi,... thì mấy chú xụp lai ơ thôi ngồi đó luôn đi.
Mịa! Ngay từ hồi đầu tiên Món Huế được mở ở Hà Nội cách đây mấy năm tui đã thử đi ăn và đã có cảm giác hội đó nó không cần bán hàng vì đồ vừa tệ, vừa đắt, nhân viên thì lơ đa, lơ đơ nhưng toàn thuê mặt bằng ở chỗ tiền tấn cả!!!
 
Bò Hóng
13/12/06
8.376
73.412
113
Mịa! Ngay từ hồi đầu tiên Món Huế được mở ở Hà Nội cách đây mấy năm tui đã thử đi ăn và đã có cảm giác hội đó nó không cần bán hàng vì đồ vừa tệ, vừa đắt, nhân viên thì lơ đa, lơ đơ nhưng toàn thuê mặt bằng ở chỗ tiền tấn cả!!!
Thua xa Hải Xồm cụ hỉ
 
Hạng D
3/12/07
1.216
20.854
113
Mịa! Ngay từ hồi đầu tiên Món Huế được mở ở Hà Nội cách đây mấy năm tui đã thử đi ăn và đã có cảm giác hội đó nó không cần bán hàng vì đồ vừa tệ, vừa đắt, nhân viên thì lơ đa, lơ đơ nhưng toàn thuê mặt bằng ở chỗ tiền tấn cả!!!
Nói thật là hồi đầu mở tầm 2007 ở Hai Bà Trưng Q1 Món Huế khá đặc sắc mãi đến 2009 mới quen Nhật nhưng hắn nói của thằng e trai.. sau mở thêm bên PMH..
Toàn đi siêu xe ..