Hạng C
18/1/11
618
10
18
Hạng D
29/11/04
1.822
18.148
113
Hix, xem mà thấy tự ái dân tộc ghê gớm. Em nhiều lần cũng muốn làm như ông Tây này nhưng phần thì vợ can "anh đừng làm chuyện khác người", phần thì "sợ chúng nó đánh cái tội gàn", và phần quan trọng nhất là quyết tâm mình không đủ mạnh để thắng những nỗi sợ, nỗi "quê" kia.
(đến nỗi đi 2b dừng đèn đỏ đúng Luật nhưng bị 1-2 người thúc vượt, rồi đến 10-20 người thúc vượt đành phải vượt luôn !)
 
Hạng D
17/4/06
2.743
787
113
52
Mấy chú bị chặn rồi còn cố tình mà đi đúng là ko có nhân cách.
 
Hạng C
25/4/12
793
145
0
TPHCM
033102flo_1_prv.gif
Có nhiều việc người Việt mình phải suy nghĩ
Em từng chứng kiến người nước ngoài họ muốn qua đường đứng chờ tín hiệu đèn cho người đi Bộ qua họ mới qua .
Đến Sân Bay còn gặp những cảnh mới thấy ý thức người Việt Nam như thế nào , rác người nước ngoài họ đến ngay thùng rác để Bỏ hoặc hút thuốc họ tới Bảng cho hút thuốc họ hút , Việt Nam mình thì ngược lại
Xe đẩy hành lý Người nước ngoài họ đẩy hành lý xong , họ tìm chổ để xe đẩy để họ trả lại đàng hoàng , Việt Nam đẩy xong vứt ngay đường đi ,ai đi được đi , ai chướng mắt thì mặc kệ, tuy ăn mặc sang trọng nhìn giàu sang nhưng ý thức kém .
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
1/6/12
318
16
0
40
Cái này ở SG đỡ hơn HN, thiệt đúng những người đi ngược chiều trong clip cần phải xem lại nhân cách, giáo dục của mình
 
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
đèn xanh : xe cộ chạy ì xèo vậy chứ vẫn có người băng đường làm kẹt cả đống chưa kể 2 bánh té ngã (thắng dĩa trời mưa) do phải lách tránh VIP đó
mà là sau khi đổi đèn rồi mới thò cái chưn xuống đường chứ có phải đang băng giữa đường lỡ cỡ đâu
toàn VIP cả hehehe
 
Last edited by a moderator: