Re:OS Badminton Club - OSBC
Em lần đầu leo núi, kinh nghiệm hổng có. Trang bị kém nên các bác cũng thấy rồi đó, nhìn tơi tả luôn, may mắn là còn lên đây post bài được. Nhưng đây thực sự là một trải nghiệm thú vị, qua chuyến đi em cũng biết được sức khoẻ mình như thế nào. Nếu không tập luyện thể thao, chơi cầu lông đều đặn với hội OSBC chúng ta chắc chắn em không thể nào đến được đoạn mà các bác, các mợ thấy tấm hình mợ Cherie chụp. Đoàn đi 13 người nhưng cuối cùng chỉ còn 6 người là lên tới đỉnh núi. Trong đó có các bác chuẩn bị cho chuyến đi Tây Tạng sắp tới. Nói vui như bác Hải Lơ nói, "6 người này đều có vấn đề về thần kinh". Em thấy nếu có dịp, anh em OSBC có thể làm một chuyến tương tự.
Em tiếc là không có hình để minh hoạ, em sẽ xin bác Hải Lơ một số để upload các bác, các mợ xem nhé. Do bác Hải Lơ có máy xịn nên chụp nhiều lắm.