Phía trước đền Angkor Wat là một bãi đất rộng với lối đi ở giữa, hai bên có hai đền tả hữu, theo tương truyền thời hoàng kim của đế quốc Khmer nơi đây hết sức tấp nập và nhộn nhịp khi nhà vua đón đoàn quân cùng voi chiến thắng trận trở về...
Đền bên tả
Đền bên hữu
Có 3 lối đi vào đền: Giữa, Trái, Phải nối giữ các cổng đền vẫn là dãy hành lang nối các cổng. trên bức tường của hành lang là một bức tranh điêu khắc đá vĩ đại kể về cộc chiến giữa các vị thần để bảo vệ lãnh thổ Khmer
Bên Trái
Lối vào chính và bên phải
Đền Angkor được chia làm 3 tầng: Địa Ngục - Trần Gian - Thiên Đường. Bước qua cổng đền ta vào tầng địa ngục với cột, trần, tường là bức phù điêu trạm khắc trên đá rất tinh xảo. Tự hỏi How did they do that???
Vài hình của bức điêu khắc khổng lồ
Đền bên tả

Đền bên hữu

Có 3 lối đi vào đền: Giữa, Trái, Phải nối giữ các cổng đền vẫn là dãy hành lang nối các cổng. trên bức tường của hành lang là một bức tranh điêu khắc đá vĩ đại kể về cộc chiến giữa các vị thần để bảo vệ lãnh thổ Khmer
Bên Trái

Lối vào chính và bên phải

Đền Angkor được chia làm 3 tầng: Địa Ngục - Trần Gian - Thiên Đường. Bước qua cổng đền ta vào tầng địa ngục với cột, trần, tường là bức phù điêu trạm khắc trên đá rất tinh xảo. Tự hỏi How did they do that???

Vài hình của bức điêu khắc khổng lồ

Tiếp.....
Tiếp nữa.....
Có vẻ là một câu chuyện hay nhưng tiếc rắng lúc đó quá đông không thể xem hết cũng như không được nghe kể về câu chuyện
Giá như cạy được một bức nhỏ này chắc ăn cả đời




Tiếp nữa.....

Có vẻ là một câu chuyện hay nhưng tiếc rắng lúc đó quá đông không thể xem hết cũng như không được nghe kể về câu chuyện

Giá như cạy được một bức nhỏ này chắc ăn cả đời

Em mới về mà vẫn còn thèm nèLato nói:Em đi Cam rùi, nhưng nhìn hình lão Polts lại thèm đi nữa![]()
Năm nay cố làm một tour XNL mình đi Cam nhỉ
Em lại tiếp...
Qua khỏi tầng Địa Ngục là tới tầng Trần Gian cao 40m. Nơi đây bao gồm bốn ngọn tháp nằm ở 4 góc và được nối với nhau bằng các hành lang bao quanh một sân rộng chính giữa là tháp chính (tấng Thiên Đường)

Các tháp ở tầng Trần Gian, có độ cao 40m so với mặt đất

Khoảng sân bên trong được bao bởi các hành lang



View từ Thiên Đường xuống Trần Gian


Tấm này thấy rõ cả 2 lớp hành lang của Trần Gian và Địa Ngục bao bọc nhau


Ở tầng trần gian này người Khmer tờ cúng các vị thần của họ và thờ Phật, có sự giao thoa giữa nền văn hóa Ấn Hindu giáo và Phật giáo + thần của người Khmer ở đây nên thật sự chả biết nó là cái đạo gì nữa

Các tượng Phật thờ cúng tại đây nhưng qua thời gian đã bị đánh cắp và phá hủy khá nhiều, trong chiến tranh 1979 nghe nói bộ đội ta cũng góp phần làm nơi này hư hỏng xuống cấp
Các "mảnh" tượng Phật còn sót lại
Một tượng thần của Visnu giáo (Ấn độ) làm bằng đá đen nhưng người Khmer lại tưởng là Phật Thích Ca, thế là họ cho mặc đồ và thờ như thờ Phật he he....

Bức điêu khắc Vũ nữ Apsara trên tường, nếu zoom lên để ý kỹ ta sẽ thấy họ là những người khác nhau. Có thể phân biệt em nào còn dzin, em nào có con, có mấy con.... bằng cách xem.... nếp nhăn ở bụng


Nhìn lên tháp chính, là một quần thể gồm 5 tháp nằm trên độ cao 65m gọi là tầng Thiên Đường
Bốn mặt của tháp chính đều có lối đi lên thiên đường, lối đi là một bậc thang dốc rất đứng, trẻ em và người già, người măc..... quần không đũng (váy).... không được phép leo lên

Vài góc nhìn của Thiên Đường
Các tượng Phật thờ cúng tại đây nhưng qua thời gian đã bị đánh cắp và phá hủy khá nhiều, trong chiến tranh 1979 nghe nói bộ đội ta cũng góp phần làm nơi này hư hỏng xuống cấp
Các "mảnh" tượng Phật còn sót lại

Một tượng thần của Visnu giáo (Ấn độ) làm bằng đá đen nhưng người Khmer lại tưởng là Phật Thích Ca, thế là họ cho mặc đồ và thờ như thờ Phật he he....

Bức điêu khắc Vũ nữ Apsara trên tường, nếu zoom lên để ý kỹ ta sẽ thấy họ là những người khác nhau. Có thể phân biệt em nào còn dzin, em nào có con, có mấy con.... bằng cách xem.... nếp nhăn ở bụng

Nhìn lên tháp chính, là một quần thể gồm 5 tháp nằm trên độ cao 65m gọi là tầng Thiên Đường

Bốn mặt của tháp chính đều có lối đi lên thiên đường, lối đi là một bậc thang dốc rất đứng, trẻ em và người già, người măc..... quần không đũng (váy).... không được phép leo lên

Vài góc nhìn của Thiên Đường


Bác HT chịu khó chụp và post hình quá làm em nhớ lại chuyến đi cam năm ngoái của e, đúng là nên tìm hiểu trước qua sách vở thì khi đi mới thấy thú vị, kỳ đó em cũng giống bác, e đi tự túc nen đi tham quan được một ngày không biết gì hết nên hôm sau phải mua sách vừa đi vừa tham khảo, thấy thú vị hơn nhiều
Ah, ở Sihanouk Villes e thích bải biễn ngồi ăn nhậu có ghế bành bự tổ chảng mà giá cả thì rất phải chăng, lại được xem và đốt pháo cũng thú, tây ta, cam, việt ra đó thì say và nhảy múa tùm lum
, hông biết bác có ra đó nhạo hem!
Ah, ở Sihanouk Villes e thích bải biễn ngồi ăn nhậu có ghế bành bự tổ chảng mà giá cả thì rất phải chăng, lại được xem và đốt pháo cũng thú, tây ta, cam, việt ra đó thì say và nhảy múa tùm lum
Một lối lên đền chính duy nhất dành cho du khách
Tới nơi rồi: Thiên Đường là vầy
Một quần thể 4 tháp bốn góc và một tháp trung tâm
Bên trong thờ cúng Phật... kiểu Khmer

Tới nơi rồi: Thiên Đường là vầy

Một quần thể 4 tháp bốn góc và một tháp trung tâm


Bên trong thờ cúng Phật... kiểu Khmer


Có đây bác..... Nhìn mấy em Cam trong bar chân tay đen, mặt phấn trắng, tóc nhuộm vàng hoe chả có chút hứng thú nào nên em chỉ chụp mỗi một tấmxitrum nói:Bác HT chịu khó chụp và post hình quá làm em nhớ lại chuyến đi cam năm ngoái của e, đúng là nên tìm hiểu trước qua sách vở thì khi đi mới thấy thú vị, kỳ đó em cũng giống bác, e đi tự túc nen đi tham quan được một ngày không biết gì hết nên hôm sau phải mua sách vừa đi vừa tham khảo, thấy thú vị hơn nhiều
Ah, ở Sihanouk Villes e thích bải biễn ngồi ăn nhậu có ghế bành bự tổ chảng mà giá cả thì rất phải chăng, lại được xem và đốt pháo cũng thú, tây ta, cam, việt ra đó thì say và nhảy múa tùm lum, hông biết bác có ra đó nhạo hem!

Làm nốt cho nó hết mớ hình lỡ chụp
Khoảng sân của tháp chính
Các bức điêu khắc tinh sảo hiện diện khắp nơi trên tường, cột, mái.....
Thần khỉ Hanuman
Tới giờ thần vẫn hiện diện nơi đây
Đi thăm hết một ngày, cuốc bộ mỏi rã rời nhưng chỉ là cái nhìn sơ bộ về một nền văn minh huy hoàng đã biến mất. Chiều rồi.... tạm biệt Angkor!!
Khoảng sân của tháp chính

Các bức điêu khắc tinh sảo hiện diện khắp nơi trên tường, cột, mái.....

Thần khỉ Hanuman

Tới giờ thần vẫn hiện diện nơi đây

Đi thăm hết một ngày, cuốc bộ mỏi rã rời nhưng chỉ là cái nhìn sơ bộ về một nền văn minh huy hoàng đã biến mất. Chiều rồi.... tạm biệt Angkor!!

Thêm cái bản đồ của Wiki cho dễ hình dung 
http://wikimapia.org/#lat...mp;search=Angkor%20Wat
Thêm cái Toạ độ: 13°24'44"N 103°52'0"E tháp chính. Cứ set tọa độ này vào dàn phóng, bấm nút 1 cái là hổng còn cái gì để xem
http://wikimapia.org/#lat...mp;search=Angkor%20Wat
Thêm cái Toạ độ: 13°24'44"N 103°52'0"E tháp chính. Cứ set tọa độ này vào dàn phóng, bấm nút 1 cái là hổng còn cái gì để xem