Bác có oánh dấu cái tọa độ chưaPOLTS nói:Ở trỏng đó paBa Văn nói:Nhìn lòi con ngươi cũng không thấy chưn dài đâu cả![]()
em cũng liếc lòi con ngươi lun chớ đâu có được vô ngắm nghía (vì đi với mợ Polts
). Để dành mốt đánh lẻ hén bác Ba
![]()
Sau khi chiến cương quyết với bọn tour du lịch bằng mấy chục cuộc điện thoại roaming về tổng hành dinh nó.... cuối cùng được về đúng điểm theo hợp đồng
Khách sạn Independence được chính quốc vương Sihanouk đầu tư và chọn nhà thầu được xây dựng từ năm 1963, nơi quốc vương Campuchia thường tiếp các đoàn khách chính phủ
Người cá kiểu Cabodia
Reception house
Lối xuống biển bằng thang máy


Khách sạn Independence được chính quốc vương Sihanouk đầu tư và chọn nhà thầu được xây dựng từ năm 1963, nơi quốc vương Campuchia thường tiếp các đoàn khách chính phủ

Người cá kiểu Cabodia

Reception house

Lối xuống biển bằng thang máy

Bãi tắm nhìn từ trên cao
Bãi tắm biển
Cầu đá đi dọc bờ biển, qua mỗi đoạn cho ta thấy một khung cảnh khác lạ tuyệt đẹp
Chòi ngắm sóng biển
Vài góc khác

Bãi tắm biển

Cầu đá đi dọc bờ biển, qua mỗi đoạn cho ta thấy một khung cảnh khác lạ tuyệt đẹp

Chòi ngắm sóng biển

Vài góc khác


Tiếc không đủ thời gian ở đây lâu để ngắm hết cảnh...... Mịa bọn Festival cùi bắp
Em phọt thêm vài tấm view của khách sạn nằm trong rừng này

Em phọt thêm vài tấm view của khách sạn nằm trong rừng này







Last edited by a moderator:
Đi ngay thôi bác, từ HCM tới Sihanouk Village chỉ có 480KmPhD nói:Chuẩn bị tour Cam tắm biển thoai, coi như Polts tiền trạm rồi nhé.
Em bon chen phơi...................... ai.... phôn... .........................cho nó khôPhD nói:
