mưa phùn, thời tiết se se lạnh nên rượu là ấm
)
Góp thêm ý cho các bác biết, vùng đất Cao Bằng rất hiếu khách, đa số khách đến nhà chơi khi đã pha ấm trà mạn xong, rót 1 lượt nước, rồi chủ nhà sẽ lôi 1 chai 65 dưới bàn ra làm cái chén hoa hồng rót đầy, cụng ly phát đã, rồi mới nói chuyện. Cách đây 2 năm, em đi ctac, kêu cậu em Tổng đại lý, đi thị trường 1 số tỉnh phía bắc, lên Cao Bằng, xong việc vào Trùng Khánh thăm người nhà. Mới buổi sáng, ông bác đưa chai rượu nhà tự nấu, ra rót tới... vòng thứ 3, cậu em HN này đơ luôn, em cũng gắng thêm 2 vòng nữa thì cũng giơ tay
, trong khi ông bác đã 85t. Buổi trưa về TP ngồi với mấy anh, em Sở XD, tiệc tan,thì tài xế cty cậu em, dìu cả 2 thằng lên xe nằm bẹp luôn....tới Đèo Gió mới tỉnh
, ngất ngây về tới tận HN