RE: Ôtô chạy không đóng cửa, hành khách rơi xuống đường chết
cái kiểu này thì đúng là khi đi xe khách ' trời kêu ai nấy dạ " thôi mà . chia buồn cùng bác số đen kia . ở HD em mới cahcs đây mấy ngày còn có vụ tai nạn do đi xe máy ngã đập vào dải tôn sóng bên đường ở đoạn đường 5 mà không hiểu ngã kiểu gì đầu lìa ra khỏi cổ ( từ bé đến giờ cũng nhìn thấy nhiều tai nạn rồi nhưng thấy vụ này quá ghê luôn ) nhìn trên ti vi thấy người nằm 1 bên cái đầu để cạnh 1 bên - mà đen là thằng cháu của anh bạn cùng công ty nữa chớ ( ông già chú em này là anh ruột anh bạn em , mới đi được mấy tháng do ung thư ) .
cái kiểu này thì đúng là khi đi xe khách ' trời kêu ai nấy dạ " thôi mà . chia buồn cùng bác số đen kia . ở HD em mới cahcs đây mấy ngày còn có vụ tai nạn do đi xe máy ngã đập vào dải tôn sóng bên đường ở đoạn đường 5 mà không hiểu ngã kiểu gì đầu lìa ra khỏi cổ ( từ bé đến giờ cũng nhìn thấy nhiều tai nạn rồi nhưng thấy vụ này quá ghê luôn ) nhìn trên ti vi thấy người nằm 1 bên cái đầu để cạnh 1 bên - mà đen là thằng cháu của anh bạn cùng công ty nữa chớ ( ông già chú em này là anh ruột anh bạn em , mới đi được mấy tháng do ung thư ) .
RE: Ôtô chạy không đóng cửa, hành khách rơi xuống đường chết
Cái này không phải xui xẻo gì mà do bất cẩn thôi. Mấy thằng lơ xe nó đứng hoài mà có rớt đâu. Dù sao đây cũng là lỗi của nhà xe, không chú ý đến hành khách nhất là người lớn tuổi, phải đưa họ vào ghế ngồi đàng hòang chứ.
Cái này không phải xui xẻo gì mà do bất cẩn thôi. Mấy thằng lơ xe nó đứng hoài mà có rớt đâu. Dù sao đây cũng là lỗi của nhà xe, không chú ý đến hành khách nhất là người lớn tuổi, phải đưa họ vào ghế ngồi đàng hòang chứ.
RE: Ôtô chạy không đóng cửa, hành khách rơi xuống đường chết
Sau này nếu cửa mở xe sẽ không chạy.
Sau này nếu cửa mở xe sẽ không chạy.
RE: Ôtô chạy không đóng cửa, hành khách rơi xuống đường chết
Một số xe khách đời mới có chức năng này nhưng khổ nỗi anh em ta cứ hay cải tiến, Việt hoá cơ.
Trích đoạn: puma.com
Sau này nếu cửa mở xe sẽ không chạy.
Một số xe khách đời mới có chức năng này nhưng khổ nỗi anh em ta cứ hay cải tiến, Việt hoá cơ.
RE: Ôtô chạy không đóng cửa, hành khách rơi xuống đường chết
Hôm trước em có việc về quê, khi lên HN phải đi xe khách "Chất lượng cực cao". Em ngồi trong xe vừa ngồi vừa kêu thầm Trời, cầu Chúa, lạy Thánh Ala, khấn Giàng , kêu thần Dớt phù hộ để mong về đến đích an toàn. Đến nơi rồi phải định thần một lúc mới đi tiếp được. Các co thủ đua xe F1 chắc cũng chào thua các bác tài xe khách nhể.
Hôm trước em có việc về quê, khi lên HN phải đi xe khách "Chất lượng cực cao". Em ngồi trong xe vừa ngồi vừa kêu thầm Trời, cầu Chúa, lạy Thánh Ala, khấn Giàng , kêu thần Dớt phù hộ để mong về đến đích an toàn. Đến nơi rồi phải định thần một lúc mới đi tiếp được. Các co thủ đua xe F1 chắc cũng chào thua các bác tài xe khách nhể.
RE: Ôtô chạy không đóng cửa, hành khách rơi xuống đường chết
Biết bao sinh mạng phải về tiên tổ oan vì loại lái xe ấy: Cứ tầm tháng Chạp (AL) và tháng Giêng: Sinh mạng hành khách phó cho giời thôi. Mà các bác cho em hỏi tí: Nghề nào cũng có ông tổ (tổ nghề). Thế ông Tổ nghề lái xe là ông nào, rồi kính cáo ngày nào, để còn bảo ông í nhắc bọn lái xe bừa cẩn thận đàng hoàng hơn nhỉ?
Biết bao sinh mạng phải về tiên tổ oan vì loại lái xe ấy: Cứ tầm tháng Chạp (AL) và tháng Giêng: Sinh mạng hành khách phó cho giời thôi. Mà các bác cho em hỏi tí: Nghề nào cũng có ông tổ (tổ nghề). Thế ông Tổ nghề lái xe là ông nào, rồi kính cáo ngày nào, để còn bảo ông í nhắc bọn lái xe bừa cẩn thận đàng hoàng hơn nhỉ?