Trận chung kết FA Cup với Crystal Palace là cơ hội để Pep Guardiola cùng Man City khép lại mùa giải trọn vẹn, đồng thời mở ra những toan tính xa hơn. Khi lịch thi đấu ngày một chật kín và tham vọng ngày càng lớn, chiến lược gia người Tây Ban Nha buộc phải đặt cả hiện tại lẫn tương lai lên bàn cân.
Chuẩn bị thầm lặng cho cuộc chiến Wembley
Ngay trước thềm chung kết FA Cup, trung tâm huấn luyện của Man City rơi vào trạng thái… gần như vắng tanh. Không phải vì cầu thủ “giận dỗi” sau trận hòa trước Southampton, mà đơn giản là họ không có mặt ở đó. Pep Guardiola đã cho toàn đội nghỉ ngơi hai ngày liên tiếp sau buổi hồi phục nhẹ. Việc này tạo điều kiện để toàn đội tái tạo năng lượng trước chặng cuối cam go.
Việc nghỉ ngơi có vẻ đơn giản nhưng thực tế là bước đi trong một kế hoạch lớn hơn. Không chỉ để chuẩn bị cho trận chung kết FA Cup, Pep còn tính đến trận đấu cực kỳ quan trọng với Bournemouth vào ngày 21 tháng 5. Đây chính là trận mà Man City cần thắng để giữ quyền tự quyết trong cuộc đua top 5 Premier League.
Man City hướng đến chiến thắng Bournemouth
Pep Guardiola đang dàn trận trên nhiều mặt trận
Dù FA Cup là danh hiệu danh giá, Pep Guardiola dường như không đặt toàn bộ tâm trí vào Wembley. Sau cú sảy chân trước Southampton, Man City đã rơi khỏi top 5 và nguy cơ bị Chelsea hay Aston Villa vượt mặt là hoàn toàn hiện hữu. Vì vậy, trận gặp Bournemouth trên sân nhà có thể mang tính sống còn nếu Man City muốn đảm bảo suất dự cúp châu Âu mùa tới.
Pep đang rất đau đầu với cả hiện tại lẫn tương lai. Man City sẽ dự FIFA Club World Cup mùa hè này, đồng nghĩa với việc phải đá sớm, đá nhiều và đối mặt nguy cơ quá tải trước thềm mùa giải mới. Viễn cảnh khởi đầu mùa giải với đôi chân nặng trĩu vì mệt mỏi không phải là điều Pep Guardiola mong muốn chút nào.
Pep Guardiola giờ phải đắn đo rất nhiều về mùa giải hiện tại lẫn tương lai
Chiến lược dài hơi để chinh phục tất cả
Việc cho cầu thủ nghỉ ngơi giữa mùa không phải điều mới mẻ với Pep. Trong vài tháng qua, mỗi khi không có trận giữa tuần, ông đều tranh thủ cho học trò “xả hơi”. Chiến lược này nhằm duy trì sự hưng phấn, giúp cầu thủ không bị quá tải cả về thể chất lẫn tinh thần. “Tôi muốn cho họ nghỉ vài tuần nhưng không thể. Vì thế, nghỉ vài ngày là tối đa tôi có thể làm được”, Pep từng thừa nhận.
Pep không chỉ dồn lực cho FA Cup và
Premier League hiện tại, mà còn lên kế hoạch kỹ càng cho mùa giải mới bắt đầu vào tháng 8. Nếu vô địch FA Cup, Man City sẽ phải đá Siêu cúp Anh một tuần trước khi giải VĐQG bắt đầu. Cộng thêm FIFA Club World Cup, lịch trình mùa hè của Man City chẳng khác gì một “nồi lẩu đá sôi sùng sục”. Bởi vậy, mọi toan tính của Pep đều đang hướng tới một mục tiêu: bước vào mùa giải mới với thể trạng và tinh thần tốt nhất.
FA Cup là bàn đạp danh dự lẫn tâm lý
Với Pep, FA Cup chính là liều thuốc tinh thần. Một danh hiệu ở thời điểm này sẽ giúp toàn đội giải tỏa rất nhiều áp lực. Đồng thời gửi thông điệp rằng Man City vẫn là một thế lực đáng gờm, bất chấp mùa giải có phần gập ghềnh.
Quan trọng hơn, chiến thắng trước Crystal Palace sẽ là chất xúc tác để toàn đội hướng tới mùa giải mới với quyết tâm cao nhất. Sau khi bị Liverpool cướp mất ngai vàng Premier League, thầy trò Guardiola chắc chắn không muốn khởi đầu một chiến dịch nữa trong thế rượt đuổi.
Vô địch FA Cup sẽ là động lực rất lớn cho thầy trò Pep Guardiola
Tính đường dài, Pep Guardiola vẫn chưa đánh mất hiện tại
Trong thế giới bóng đá ngày nay, nơi mọi HLV đều chạy theo kết quả trước mắt, Pep Guardiola vẫn luôn biết cách nhìn xa trông rộng. Chung kết FA Cup chỉ là một mắt xích trong toan tính dài hơi của vị chiến lược gia người Tây Ban Nha.
Nguồn: bong7.vn