Chào các anh em chiến hữu FFC
Dù không vào đây thường xuyên những vẫn dõi theo bước đi của các anh em.
Số là E không còn làm ở Ford VN nữa vì nhiều lý do...trong đó có lý do " cần thời gian đi OFF"
Sau 14 năm 5 tháng, cống hiến , dâng hiến giờ đây e chọn cho mình hướng đi khác, làm mới mình, học thêm nhiều cái mới.
Các bác đừng đoán già đón non e về Đầu quân cho TOY nhé...!!!
E vẫn lăn tăn là có 1 ông Petrol nào sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bác trên OS này không. Tuy nhiên, các bác đừng quá bận tâm....e vẫn còn xuất hiện cùng với anh em.
Bước ra thế giới ảo, e luôn nhận được bao nhiêu cái bắt tay chân tình, bao nhiêu lời động viên, và không ít lời ném đá nhưng nhẹ nhẹ thôi.(trầy da tí tí)
E phải đi c.tac cá nhân nên phải hết tháng 6 mới gặp lại các bác được.
E xin cám ơn tất cả những tình cảm mà các bác đã dành cho em trong hơn 10 năm qua và e xin ghi nhận. Nói lời này thì e đang xem mình là 1 thành viên OS hết sức là bình thường không phải PD nhé.
Rất mong BHD FFC luôn đoàn kết và gắn kết sức mạnh của anh em và cùng nhau đưa FFC lên "đỉnh"
Chúc BDH FFC và các thành viên cùng với gia đình nhiều sức khỏe và thành đạt
Petrol (không bao giờ chết)
"Đường trần ta cứ rong chơi
Vui thêm bước nữa buồn thì mátxa"