Hạng B2
18/12/18
396
235
78
25
Khi phà rời bến chừng 2m, bất ngờ xe tải nằm trong phà “tự chạy” về phía đầu phà rồi rơi xuống sông trong đêm tối làm 1 người bị thương và 1 người mất tích.

Phà di chuyển, xe tải "tự chạy" xuống sông khiến một người mất tích

Vào khoảng 2h30 sáng ngày 17/1 tài xế Huỳnh Thanh Sơn (50 tuổi, ngụ thị xã Tân Châu tỉnh An Giang) điều khiển xe oto mang biển số 61C-113.18 chở các loại trái cây từ thị xã Tân Châu xuống phà Châu Giang (bờ xã Châu Phong, TX Tân Châu) đi TP Châu Đốc, An Giang để bán. Trên xe có thêm con trai ông là Huỳnh Lê Thanh Danh (16 tuổi).
Xe của ông Sơn đang đậu trên phà mang biển số B01-AG 22350, phà vừa rời bến được khoảng 2m thì bất ngờ xe tải của ông đã tắt máy "tự chạy" về phía mũi phà, móc an toàn cửa rào phà không ngăn đươc, khiến xe tải rơi xuống sông Châu Đốc.
Ông sơn đã dùng sức đạp cửa và thoát ra được nhưng không thể đưa con trai ông vào bờ do cậu bé không biết bơi.
Hiện ông Sơn đang được cấp cứu ở bệnh viện, Ông kể lại rằng do bị thương sau cú tông cửa, lại đúng lúc giữa đêm tối không ai trên phà quăng phao ứng cứu, ông đã không thể cứu được con, em Danh từ từ chìm xuống sông.

Phà di chuyển, xe tải "tự chạy" xuống sông khiến một người mất tích

Gia đình của nạn nân cùng đã thắc mắc tại sao trên phà không có người quăng phao xuống ứng cứu thì ông Trịnh Tấn Phước (giám đốc xí nghiệp phà Tân Châu thuộc Công ty TNHH MTV Phà An Giang) cho rằng lúc xảy ra tai nạn trên phà rất ít người
“Nhân viên phà chỉ có 2 người nên không ai đưa phao. Chỉ có 1 người lơ xe đi cùng xe tải đã quăng phao xuống sông nhưng vẫn không cứu được”, ông Phước nói.
Không phải chỉ trên phà này, mà em hay đi qua phà Cát Lái, phà nào cũng đông đen người nhưng nhìn khắp nơi trên phà chỉ được vài cái phao treo cho có lệ. được 2-3 nhân viên. Không may, phà có xảy ra chuyện gì cũng không biết trông mong vào cái gì.
Nhiều khi thấy cũng sợ nhưng không đi không được, Việt Nam mình là kiểu "mọi chuyện đều không sao, không kiểm tra cho đến khi có tai nạn xảy ra rồi lại đi kiểm tra, thanh tra" "mất bò rồi mới đi làm chuồng" là đây.
 

Attachments

Hạng D
24/8/18
1.500
1.592
113
48
Điều này chỉ có thể tự trách mình, người cha sẽ sống những ngày còn lại trong dằn vặt dù không phải chính tay mình hại chết con trai nhưng rõ ràng kỹ năng xử lý khi dừng xe trên phà của ông không tốt khiến con trai ông chết oan uổng. Mong em Danh an nghỉ thanh thản và đừng oán trách Ba, chết không có gì đáng sợ mà chỉ đau khổ cho người ở lại thôi.
Mình khi lên phà ngoài việc cài phanh tay còn phải ngồi tại xe đạp cả phanh chân cho an toàn. Trong một ngày xấu trời thì điều gì cũng có thể xảy ra, mong các bác rút ra được bài học kinh nghiệm.
 
Hạng B2
18/12/18
396
235
78
25
Điều này chỉ có thể tự trách mình, người cha sẽ sống những ngày còn lại trong dằn vặt dù không phải chính tay mình hại chết con trai nhưng rõ ràng kỹ năng xử lý khi dừng xe trên phà của ông không tốt khiến con trai ông chết oan uổng. Mong em Danh an nghỉ thanh thản và đừng oán trách Ba, chết không có gì đáng sợ mà chỉ đau khổ cho người ở lại thôi.
Mình khi lên phà ngoài việc cài phanh tay còn phải ngồi tại xe đạp cả phanh chân cho an toàn. Trong một ngày xấu trời thì điều gì cũng có thể xảy ra, mong các bác rút ra được bài học kinh nghiệm.
Tận mắt chứng kiến con trai mất ngay trước mặt mà không thể cứu, còn nỗi đau nào hơn nữa