Bác nói em mới nhớ chỗ này nhiều trò vui cực, lề đường mình thiết kế nhiều chỗ dốc thoai thoải đễ hỗ trợ người khuyết tật nhưng người không khuyết tật tận dụng để phi xe lên lề, vìvậy người ta sáng chế ra mấy thanh chắn chặn mấy chỗ này lại vào giờ cao điểm, nghĩa là người khuyết tật phải tạm ngừng đi lại vào giờ này.Tuyến NBK chỉ kẹt theo giờ vì nhiều phụ huynh tưởng rằng những đứa con của họ (12-15) tuổi bị bại liệt, không tự đi bộ ra cổng trường được.
Sao không cấm theo giờ nhỉ?
Cấm cả 2 chiều.
Ví dụ: sáng cấm 6:30 - 7:00
Chiều: Cấm 17:00 - 17:30
Khu này làm gì có cái gầm cầu nào? Anh cố lộn không?
Xin lỗi. Mình viết không rõ ràng. Biển được cắm ở trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn chạy dưới và xuyên qua chân cầu Thủ Thiêm.
Khúc này em thấy nên nới rộng cái vỉa hè Nguyễn Bỉnh Khiêm 1 chút, đủ mở NBK 2 chiều xe luôn là ngon nhất. Vỉa hè sát sở thú có ai đi bộ đâu,
Không có người đi bộ nhưng có cây xanh bác ạ!Khúc này em thấy nên nới rộng cái vỉa hè Nguyễn Bỉnh Khiêm 1 chút, đủ mở NBK 2 chiều xe luôn là ngon nhất. Vỉa hè sát sở thú có ai đi bộ đâu,
Thế nên tu mãi vẫn không thành Chánh quả được ...Chánh ăn mặc sếch xỳ quá.
Bỏ tay ra chỗ khác thử có thay đổi được số phận khôngThế nên tu mãi vẫn không thành Chánh quả được ...
Bỏ tay ra chỗ khác e sợ thay đổi số phận mấy anh râu xanh lắm...Bỏ tay ra chỗ khác thử có thay đổi được số phận không![]()
Ý
Khu này làm gì có cái gầm cầu nào? Anh cố lộn không?[/QUOT]
Ý bác là cái hầm chui đó hả, biển 412 ở đó lâu rồi mà
Bên trong cây xanh, nếu mở thêm 1 làn phụ nữa, vẫn đủ thêm 2 chiếc xe máy chạy song song cùng lúc.Không có người đi bộ nhưng có cây xanh bác ạ!
Bác Chánh nên mở cho nó giống pastuer, làm thành 2 chiều sẽ giảm ùn tắc Nguyễn Hữu Cảnh ngay!