Hạng D
2/7/09
3.405
81
63
Q.Tân Phú Tp HCM
son_kts nói:
Cám ơn bác đã phản hồi nhanh
Các bác chuẩn bị chu đáo quá, có xe xích kéo thì còn sợ gì nữa, chỉ sợ viêm màng túi thôi (225k/km=xích kéo) gặp dân lơ tơ mơ, không biết số DT liên hệ, chắc lúc đó nó chém bn mình cũng chịu quá :D
Tóm lại, môn này chỉ cần có nhiều ...$$$ mới dám tham gia :D
Cám ơn bài report của bác, ấn tượng quá
Tiền chỉ là đk cần chứ chưa phải là đk đủ nhé. Nhát như thỏ đế chắc 1 chuyến về trốn luôn. Nói vậy chắc bác hiểu.
Ở đây có những ae ít tiền thì họ chơi bằng gì. Họ làm chả, chụp hình, nói chung là vv
Còn chuyện kéo ra thì nếu không có xe xích thì ae bằng mọi giá sẽ đc bạn ra đc đường cho bạn về sài gềnh văn minh đô thị. Chả việc chi phải lo.

 
Hạng D
21/12/08
2.695
45.154
113
nguoiphutinh nói:
son_kts nói:
Cám ơn bác đã phản hồi nhanh
Các bác chuẩn bị chu đáo quá, có xe xích kéo thì còn sợ gì nữa, chỉ sợ viêm màng túi thôi (225k/km=xích kéo) gặp dân lơ tơ mơ, không biết số DT liên hệ, chắc lúc đó nó chém bn mình cũng chịu quá :D
Tóm lại, môn này chỉ cần có nhiều ...$$$ mới dám tham gia :D
Cám ơn bài report của bác, ấn tượng quá
Tiền chỉ là đk cần chứ chưa phải là đk đủ nhé. Nhát như thỏ đế chắc 1 chuyến về trốn luôn. Nói vậy chắc bác hiểu.
Ở đây có những ae ít tiền thì họ chơi bằng gì. Họ làm chả, chụp hình, nói chung là vv
Còn chuyện kéo ra thì nếu không có xe xích thì ae bằng mọi giá sẽ đc bạn ra đc đường cho bạn về sài gềnh văn minh đô thị. Chả việc chi phải lo.
Đi mấy cái này tinh thần là chủ yếu ;)))
 
Hạng D
21/12/08
2.695
45.154
113
nguoiphutinh nói:
hoaata nói:
@ TOY : về cứu hộ cho khỏe ..,
63.gif
Phân tích kỹ hơn sẽ thấy đi cứu hộ kinh tế và an toàn hơn nhiều.
Điển hình là em. Tốn hơn 40 lít xăng cho 260km. Nhưng không ngủ suốt 9h trên xe. Kể cả ngồi 1 mình không có ai tâm sự cho vui đỡ buồn ngủ.
Vì cũng mai là em có rất nhiều cách chống buồn ngủ nên chạy gần như suốt quảng đường về SG.
Các cách chống buồn ngủ của em từ nhẹ cho tới nặng:
+ Rửa mặt
+ Rửa mặt = nước đá lạnh
+ Lấy đá bỏ vô nón, đội nón lên đầu. Hết đá thì bỏ vô lại. Cứ như vậy đến hết cơn buồn ngủ thì thôi.
Cơn buồn ngủ của em kéo dài từ ngã 3 Dầu Giây đến Cầu Đồng Nai. Tốn hết 5 ngàn đá mi mua ở ngay ngã 3. về đến nhà lăn ra ngủ tới gần 2h chiều hôm sau. ( Về nhà hình như 1h30 sáng)
Có 2 việc là đi xe cứu hộ thì mình sướng, nhưng đồng đội ai cũng chạy xe về nên đành chạy luôn.
Ai thích sao chơi vậy chứ em không xúi nhé!
có 1 mình ah ku ? bữa đi cung Dateh ông nội chạy xe mắt nhắm mắt mở sao kg dùng chiêu đê
39.gif

 
TOY
Hạng D
25/3/08
2.860
39
48
buồn ngủ cứ lượm cục đá nhỏ (nhớ là nhỏ thôi) bên đường, nhét vào giày xong mang vô, leo lên xe chạy tiếp, thao tác đạp ga, thắng, ambraya...làm cục đá tác động lên gan bàn chân sẽ làm người lái không tài nào...ngủ được, cách này hiệu quả nhưng nói chung bác sĩ không khuyên dùng, tốt nhất cứ tấp lại ven đường ngủ, chỉ cần 15p chợp mắt thì an toàn hơn nhiều.
 
Hạng D
15/5/09
2.269
114
0
48
Không nên chạy xe khi buồn ngủ vì sẽ nhanh lên nóc tủ.
Nên lái xe trong tình trạng tỉnh táo nhất. khỏe đi, mệt thì nghỉ.

 
Hạng D
2/7/09
3.405
81
63
Q.Tân Phú Tp HCM
the kid nói:
nguoiphutinh nói:
hoaata nói:
@ TOY : về cứu hộ cho khỏe ..,
63.gif
Phân tích kỹ hơn sẽ thấy đi cứu hộ kinh tế và an toàn hơn nhiều.
Điển hình là em. Tốn hơn 40 lít xăng cho 260km. Nhưng không ngủ suốt 9h trên xe. Kể cả ngồi 1 mình không có ai tâm sự cho vui đỡ buồn ngủ.
Vì cũng mai là em có rất nhiều cách chống buồn ngủ nên chạy gần như suốt quảng đường về SG.
Các cách chống buồn ngủ của em từ nhẹ cho tới nặng:
+ Rửa mặt
+ Rửa mặt = nước đá lạnh
+ Lấy đá bỏ vô nón, đội nón lên đầu. Hết đá thì bỏ vô lại. Cứ như vậy đến hết cơn buồn ngủ thì thôi.
Cơn buồn ngủ của em kéo dài từ ngã 3 Dầu Giây đến Cầu Đồng Nai. Tốn hết 5 ngàn đá mi mua ở ngay ngã 3. về đến nhà lăn ra ngủ tới gần 2h chiều hôm sau. ( Về nhà hình như 1h30 sáng)
Có 2 việc là đi xe cứu hộ thì mình sướng, nhưng đồng đội ai cũng chạy xe về nên đành chạy luôn.
Ai thích sao chơi vậy chứ em không xúi nhé!
có 1 mình ah ku ? bữa đi cung Dateh ông nội chạy xe mắt nhắm mắt mở sao kg dùng chiêu đê
39.gif
Tui vẫn đưa ông về tới Sài Thành đó thôi. Chắc tại bữa đó có người nói qua nói lại nên đỡ hơn. Đi với tui thì cứ yên tâm, đi đến nơi về đến chốn. he he
 
Hạng B2
6/9/08
292
0
16
49
HCM
www.otosaigon.bonbanh.com
Các bác off đã thiệt, thèm muốn chết đi được
Lần tới offroad là khi nào và ở đâu vậy bác
Em theo các bác làm hậu cần và học hỏi kinh nghiệm về độ lại em UAZ của em mới dám tham gia cung đường các bác đã đi.
Em mê offroad lăm nhưng còn thiếu kinh nghiệm nên phải theo các bác vài chuyến.
Em là Đức "em kết nghĩa" của anh Hoàng Isamco em đã có xe UAZ rùi em muốn gia nhập hội
Xe em mới dọn lại rất mướn nhưng em chưa độ lại vì chưa có kinh nghiệm offroad
ĐT của em 0903869901
em là chủ của Salon Ô Tô Sài Gòn Q.12 TP. HCM
Website www.otosaigon.bonbanh.com
Có cuộc vui nào các bác nhắn tin cho em tham gia với
 
Hạng D
24/2/08
1.766
2.322
133
41
Sài Gòn.
www.otosaigon.com
mucachai nói:
Bắt đầu vượt suối
13589_522432401161796_65788433_n.jpg
Các bác ơi cho em hỏi ngoài lề chút nhé,xe Jeep 72M này là đời nào vậy ạ ? nhìn nắp capo và khóa nắp capo lạ quá,nhìn hao hao Jeep YJ 1992 nhưng nắp capo không giống, cả đèn xe nhan cũng lạ nữa.