Nhận được tin nhắn của bác KAC :"Em muốn giúp các em HS nghèo hiếu học vượt khó,khu vực Tây nguyên trong dịp hè" nhờ em tìm hiểu dùm
Em sắp xếp thời gian tìm hiểu .,Ở xứ tây nguyên tụi em khó khăn nhất vẫn là các em đồng bào dân tộc ít người.....Nên mục tiêu của em vẫn là các em vùng sâu vùng xa..
-Cuối cùng em cũng tìm được tìm được địa chỉ các em khó khăn cần giúp đỡ.Với sự giúp đỡ của Linh mục chính sứ Đăkjâk
Em đã có danh sách HS nghèo cần giúp đỡ
Liên lạc với địa chỉ cần giúp đỡ,em được thông báo ngày 1/7/2012 mới tập trung các em phats thưởng(khuyến khích tinh thần hiếu học vượt khó).Nên em quyết định chuyển 2000 cuốn tập lên trước để kết hợp quà của các nhà tài trợ khác gói quà chuẩn bị cho ngày 1/7
phát cho các em
Các F1 của em chuyển hàng ra xe đưa lên Đăkjâk
Đến hẹn ngày 1/7/2012 7h sáng là tổ chức phát thưởng cho các em tại nhà nguyện Đăkjâk dưới sự chủ trì cha chính sứ.Vì Đăkjâk cách Kontum 100km,được sự ủy quyền của bác KAC 5H sáng em lên đường cho kịp giờ
Lên đường