Hôm qua em quyết định đi đóng phí, viết lên tý cảm xúc để chia sẻ với các bác. Hành trình không ngờ gian nan đến thế các bác ạ!
Nghe lời dọa của bạn em, trưa hôm qua 29/05 em quyết định đi đóng tiền cho xong, tới nơi là 1h15 phút (em tới trung tâm đăng kiểm ngay Huỳnh Tấn Phát) tìm chỗ đậu được xe hơi (sau mới biết là không cần mang xe tới, chủ xe cũng chẳng cần tới luôn, thế mới đau lòng) rồi chạy thẳng vào chỗ xếp hàng. Có 2 ô cửa sổ, em chạy tới ô đầu tiên hỏi thì được chỉ qua ô bên cạnh, không thấy có người trực, cũng chẳng có ai xếp hàng. Không lẽ vắng vẻ thế này sao? Đứng chờ được 15 phút thì có người tới, hỏi ra mới biết là qua 1 ô cửa thứ 3 nữa, ngay bên ngoài.
Em phi ngay ra ngoài, đông quá, người đứng, người ngồi .... rồi cuối cùng cũng xếp được cái sổ vào trong. (cần sổ đăng kiểm và cà vẹt xe thôi).
Nhìn sơ thì em đứng sau khoảng 20 cái sổ, lúc này là 13h35 phút.
Bắt đầu chờ và đợi, nói chung các bác xung quanh người vui, người buồn, ... rất nhiều tâm trạng.
Tới 2h30 mà vẫn chưa động gì tới cái đám sổ của tụi em. (giải thích là phải ưu tiên mấy bác đăng ký, đăng kiểm, hồ sơ người này người kia nhờ vả), lại có người ra nói là phạt từ 1/7. Không biết nên theo đuổi tiếp hay về cho xong, cuối cùng em vẫn chọn phương án tiếp tục chờ đợi, dòng người càng lúc càng đông mà vẫn chưa được động tới.
Lúc này đã có nhiều bác chịu không nổi nên lớn tiếng, nghĩ thì cũng khổ, mình đi "mất tiền" chứ có phải đi xin tiền đâu mà phải chờ đợi, khổ thế không biết.
Đang buồn buồn thì nhân được sự động viên rất quý giá: 1 cán bộ ở đó mang ra 1 chồng báo Giao thông gì đó phát cho mọi người với một thông điệp cực kỳ dễ chịu là mọi người cứ đọc báo trong khi chờ đợi, tập thể ... bác sỹ đã hết sức cố gắng.
Có 1 bác còn phát biểu: Dạo này kinh tế khó khăn, chỗ nào cũng ế ẩm, chỉ có riêng ở đây lại đông khách!
Thế là tiếp tục đọc báo, hút thuốc vặt, cà phê, cà pháo ... nói chung là bác nào yếu tim thì không nên tới đây nhé,

4h rồi, cũng sắp tới lượt rồi các bác ạ (vì lúc này thì nhìn thấy hồ sơ của mình nó đang nằm ở chỗ nào), nghe tới tên, xông tới đóng tiền, được ký 1 phát, mừng quá (hạnh phúc hóa ra cũng rất đơn giản), tuy nhiên sau phút mừng vui này là tiếp tục chờ đợi nhé các bác.
Ký xong, trả lại hồ sơ và tiếp tục ... chờ nữa, lần này thì không biết chờ đến khi nào vì không thấy hồ sơ nữa roài.
Cuối cùng, vào lúc 5h30 em đã nhận lại được cái sổ và thêm cái phiếu để về tự dán lên xe.
Note: Đến vào lúc sáng sớm hoặc sau 4h30 là ok hơn cả.
Đi xe máy, hoặc nhờ người đi, mang theo sổ đăng kiểm và cà vẹt, cả tiền nữa, nói chung xe dưới 10 chỗ tư nhân thì 130k/tháng cứ thế mà nhân lên.
Vài dòng chia sẻ với cả nhà ạ.