Các bố lãnh đạo chỉ biết đổ thừa khi có sự cố, chưa bao giờ biết nhận lỗi và xin lỗi...Hỏi sao thế hệ tiếp theo noi gương nhờ...
- Khi mấy bồ đề xuất ngân sách tăng phí thì đưa ra giải pháp nào là làm thế này...làm thế kia để chống ngập...
- khi cái giải pháp của mấy bố sai (tình trạng vẫn còn)...thì mấy bố bảo do cái này vì cái kia. Thế khi đưa giải pháp mấy bố đưa cho vui àh..mấy bố không có tầm nhìn sự phát triển trong 5 năm hay 10 năm ah...
- Em nghĩ giờ mấy bố sắp đưa giải pháp mới đây...nhưng em tự hỏi. Tiền phí chúng em đóng...mà nước vẫn ngập, xe vẫn kẹt ai chịu trách nhiệm....
- Khi mấy bồ đề xuất ngân sách tăng phí thì đưa ra giải pháp nào là làm thế này...làm thế kia để chống ngập...
- khi cái giải pháp của mấy bố sai (tình trạng vẫn còn)...thì mấy bố bảo do cái này vì cái kia. Thế khi đưa giải pháp mấy bố đưa cho vui àh..mấy bố không có tầm nhìn sự phát triển trong 5 năm hay 10 năm ah...
- Em nghĩ giờ mấy bố sắp đưa giải pháp mới đây...nhưng em tự hỏi. Tiền phí chúng em đóng...mà nước vẫn ngập, xe vẫn kẹt ai chịu trách nhiệm....