Hạng B2
3/9/07
294
3.167
93
Nơi ta ở
Các bác biết trước cửa trường VStar, Q7 giờ tan học xe oto đỗ 2 bên đường kín và chỉ hở cho một xe oto đi đủ nên chiều nay có một bác Phò tủn đi từ phía trong đi ra nhất quyết không lùi trong khi đó phía đối diện tầm 7 con xe đang nối đuôi nhau. Bảo vệ trường ra đề nghị bác ấy lùi lại vì phía bác ấy thoáng, không có xe nối đuôi phía sau mà bác ấy tỉnh bơ. Cuối cùng trường phải bỏ mấy các cọc chắn để xe đầu đối diện đi leo lên vỉa hè để đi.

E quên ko chụp cái ảnh để post lên cho bà con xem.
 
JF confirmed
Hạng D
13/5/07
2.331
32.273
113
Fortuner không sai, không có biển cấm đậu các xe kia cũng không sai, trừ khi đậu gần cổng. Nếu để xe đậu sát cổng, xe không vào ra tránh được nhau...lỗi bảo vệ. Nhưng nếu là em, em sẽ lùi nếu có thể ra. Chứ 7 xe kia vô, nhốt luôn thì nản.
 
Hạng F
16/3/14
5.635
9.171
113
Khoản 1 điều 18 Luật giao thông đường bộ
- Phải cho xe dừng, đỗ sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi của mình; bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường, hè phố quá 0,25 mét và không gây cản trở, nguy hiểm cho giao thông. Trường hợp đường phố hẹp, phải dừng xe, đỗ xe ở vị trí cách ôtô đang đỗ bên kia đường tối thiểu 20 mét!!!
Fortuner không sai, không có biển cấm đậu các xe kia cũng không sai, trừ khi đậu gần cổng. Nếu để xe đậu sát cổng, xe không vào ra tránh được nhau...lỗi bảo vệ. Nhưng nếu là em, em sẽ lùi nếu có thể ra. Chứ 7 xe kia vô, nhốt luôn thì nản.
Quan trọng là ông nào vô con đường đó trước. Đường hẹp ai vô sau phải nhường.
Sao lại đổ lên đầu... GĐ mới đúng ạ!
:D
:3dcuoi:
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng B2
3/9/07
294
3.167
93
Nơi ta ở
Lỗi tại bọn đậu xe bít lối sao lại đổ lên đầu ông Fotuner?
Đúng là bác Phò tủn ko có gì sai nhưng nhường nhau một tí thì có chết ai đâu bác. Phía đầu kia 7 xe lùi lại có khi gây ra kẹt cục bộ phía đầu khu Sunrise trong khi đó đầu bên kia thoáng ko có xe nào phía sau. Bác Tủn lùi lại có khi đi còn nhanh hơn đợi các xe kia thoát.
 
  • Like
Reactions: DSG and thietbiloc
Hạng B2
3/9/07
294
3.167
93
Nơi ta ở
Quan trọng là ông nào vô con đường đó trước. Đường hẹp ai vô sau phải nhường.
E cũng không rõ xe nào đi trước nhưng thông thường các xe đến đón hầu hết đều đi lối Nguyễn Hữu Thọ vào.