Đi đường mà mắc quá thì em tấp vào nhà vệ sinh công cộng hay kiếm cái siêu thị nào chứ em ko có can đảm như mấy bác này. Đứng kiểu này ngại đái ko ra luôn![]()
Ngay bức tường đó, thêm vài mét là có nhà vệ sinh công cộng đó bác ơi.
Đi taxi, xuống phun nước hàng loạt....em nghi mấy cha này mới làm tăng 1 ở quán nào...Xả xong, đi tiếp tăng 2,3
Nói thiệt, em ghét nhất đái đường, đặc biệt ở TT Sài Gòn có nhiều khách du lịch, hôm trước có mấy em Nhật xinh xắn đi bộ trên Huyền Trân Công Chúa, họ thấy cảnh đó từ xa nên không dám đi tiếp, che miệng cười rồi quay mặt đi ngược lại, xấu hổ không thể tả, lúc đó chỉ mong có biện pháp như Ấn Độ thì mới chừa
Nói thiệt với ae, mình toàn mang chai nước suối, khi cần tấp vào lề, ngồi tại chỗ, xử luôn vô chai