khi nào có thể bác hót 1 cái lên đầu xe mấy chú tài láo 1 phen cho chừa cái tật tạt đầu, lấn épXe sang nên có quyền ,
e thi thoảng còn bị forte, vios đấu đầu ép đường mới kinh chứ, tại e chạy prado nên phải nhường đường - kẻo xe em nó trèo qua xe nó luôn thì mệt.
sợ xù pặc lộn cù mèo hảNhỏ mà hỏng để người ta thương!
Chắc bác xù pặc vừa bị đè đầu cưỡi cổ nên ức chế muốn trả thù nhầm bác chủ. Em đi mà gặp trường hợp vầy chỉ biết cười 1 mình thôi!


Dạ không bác. Bán tải mới Mazda, còn sedan là Kia. Túi tiền có hạn nên em phải làm bạn với anh Hải, rẻ, đẹp (còn bền thì chưa biếtBác chủ chạy Mazda hạ?
Chỉnh sửa cuối:
Thật ra , ra đường 1 câu nhịn , chín câu lành . Tuổi Em cũng loại hết xí quách vậy mà cũng có lúc chịu không nổi .Có lần đua trên cao tốc Liên khương cũng trường hợp như Bác chủ . Vậy mà tưởng yên đến gần Di Linh Ai ngờ gặp Cu đó nữa Nó lại vượt trái tính ép Em Tức quá Em kè nó suốt không cho vượt và cuối cùng làn đối diện 1 xe 50 chổ lao xuống Cu đó lật đật đạp thắng Chạy qua xong Em tấp lề xuống xe chờ nó Cu chạy qua dòm cái chạy luôn Trên xe Em 4 trự hết xí quách như Em
Chỉnh sửa cuối: