Sao lại đổ hết lỗi cho Ninja vậy nhỉ? Tại nơi đường giao nhau không đèn tín hiệu là cực kỳ nguy hiểm, vì vậy dù bất cứ phương tiện gì cũng phải chạy chậm (dừng lại quan sát nếu cần thiết) và nhá còi để các hướng khác biết và phòng tránh.
Trong trường hợp này Ninja thì khỏi nói, còn xe hơi dù chạy chậm nhưng lù lù chạy qua không dừng lại quan sát kỹ nên xảy ra va chạm là điều khó tránh khỏi. May mà Ninja toàn mạng do điểm va chạm ngay mũi xe nên Ninja vẫn bay qua được, nếu không cô này đã đoàn tụ với tổ tiên rồi đó.
Trong trường hợp này Ninja thì khỏi nói, còn xe hơi dù chạy chậm nhưng lù lù chạy qua không dừng lại quan sát kỹ nên xảy ra va chạm là điều khó tránh khỏi. May mà Ninja toàn mạng do điểm va chạm ngay mũi xe nên Ninja vẫn bay qua được, nếu không cô này đã đoàn tụ với tổ tiên rồi đó.
Đi ô tô ở nước ta mà không biết "phòng thủ", cứ chạy vô tư như ông này không sớm thì muộn cũng có ngày "hốt ổ" với xe máy.
Các bác cứ chửi chị ninja với anh tài xế, không ai khen đống lá cây nằm đúng chỗ đã cứu cái đầu chị ninja khỏi đập vào cạnh lề đường...
Chưa kể lúc vừa tiếp đất, đầu thấy có vẻ như chạm mặt đất mà sau đó thấy không bị gì hết.
Chị này số lớn lắm đấy
Chưa kể lúc vừa tiếp đất, đầu thấy có vẻ như chạm mặt đất mà sau đó thấy không bị gì hết.
Chị này số lớn lắm đấy
Hai xe đều vào giao lộ nhanh quá, nhưng xe hơi sai vì không nhường xe bên phải đến.
Xe ôtô khi vô giao lộ phải rón rén như ăn chộm mới được hen. Chị kia chạy lẹ như vậy thì anh ôtto trước khi vô giao lộ có nhìn cũng chưa thấy dc chị đó. Đâu phải chỉ có canh 1 bên phải không đâu. Chạy oto ở xứ này phải ngó đủ trái, phải, trước, sau, trên trời, dưới đất... nên mỗi bên chỉ liếc qua 1 cái rồi phải đảo mắt qua bên khác liền. Mấy bác phán xe oto kg nhường bên phải cũng giống như lão toà xử anh tài xế xe container kg giữ khoảng cách an toàn khi xe 7 chỗ lùi trên cao tốc năm nào.
xe ôto, tài xế vẫn bị quy ko quan sát , ko làm chủ tốc độ... đố chủ xe lấy xe ra được nếu bả đó ko ký giấy bãi nạiXe ôtô khi vô giao lộ phải rón rén như ăn chộm mới được hen. Chị kia chạy lẹ như vậy thì anh ôtto trước khi vô giao lộ có nhìn cũng chưa thấy dc chị đó. Đâu phải chỉ có canh 1 bên phải không đâu. Chạy oto ở xứ này phải ngó đủ trái, phải, trước, sau, trên trời, dưới đất... nên mỗi bên chỉ liếc qua 1 cái rồi phải đảo mắt qua bên khác liền. Mấy bác phán xe oto kg nhường bên phải cũng giống như lão toà xử anh tài xế xe container kg giữ khoảng cách an toàn khi xe 7 chỗ lùi trên cao tốc năm nào.