vừa rồi e có đi phan thiết chơi, lúc đi bằng tàu lửa, về bằng xe giường nằm, tốc độ trung bình trên quốc lộ là 80km/h, nhưng khi vào cao tốc thì 140km/h, vượt luôn cả oto, hix bác tài bảo là phải đi cho kịp h tới trạm ở tphcm, chỉ vì sợ trễ h mà mấy bác tài chạy kiểu đó thì cạch e hok dám nghĩ tới nữa.


Mấy ổng đi hoài thấy tai nạn đảm bảo nhiều hơn anh em mình nhưng hình như ông nào cũng có tâm lý "tai nạn nó sẽ chừa mình ra"Nếu nó không thương người khác thì cũng phải thương gia đình và bản thân nó nữa chứ, nhiều thằng chạy như vậy tưởng ngon, đến khi có chuyện thì vừa tù tội, vừa mất khả năng kiếm cơm, nhanh hơn được chút, có gì xảy ra còn phiền phức, mệt mỏi, ám ảnh .....hơn cả ngàn lần.
Hạng B2
Anh em OS nên gửi Clip này cho Cấp lãnh đạo của CTY Phương trang và đề xuất Lãnh đạo Phương Trang mở thêm tuyến "đi nghĩa trang" vì thấy tuyến này hoạt động nhiều mà chưa được cấp phép và công khai dán tem trên thân xe.

Cái gì cũng phải kinh nghiệm, họ lấn quen rồi, những tài khác riết cũng quen, nghiêm chỉnh đi thẳng cho nó qua dù làn khẩn cấp... chỉ xui cho những ai dừng trên làn này thôi