Và chỉ uống COKE, không uống bia, đó là đức tính "tối cần thiết".nai nói:Nhiệt tình, năng nổ, sẵn sàng chịu khó, chịu khổ, luôn kiên trì, nhẫn nhịn ,... đó là bác CHIEUCUONG. Em chúc mừng bác!
Ban đầu em cũng dự tính off Tết Tây, nhưng coi bộ tình hình chắc không như ý rồi.Xe với Cộ nói:Sau 1 thời gian thuyết phục bà cả để lên chương trình off xa Tết Tây thì em đã có chút thành tựu. Do năm nay hội mình không bóng bàn vụ này sớm nên tết tây này nhiều bác cũng đi nhưng không cùng hướng nhau nhiều.
Em đang cân nhắc chương trình off của bác SJW : Rạch Giá-Kiên Giang. Các bác nào còn đang cân nhắc off đợt này thì tham dự chung với em luôn cho vui!
Xe với Cộ nói:Chúc mừng bác HT được vinh danh OSOM .
Đây là vinh dự cho cả Previa Club.
Chiều thứ Sáu bác HT alo cho mình với đề nghị cùng tháp tùng với một số anh em đi nhận giải OSOM (Phóng viên Chiến trường mờ lị...

Thành phần tham gia SNOS...

Nhóm mình đi chung với TFC (


Có bãi đậu riêng cho từng Chi Hội... Đây là HFC... cạnh bên là KFC thì phải...

Khu vực của SFC...

Giữa một rừng xe tập hợp hầu hết các dòng xe nổi tiếng trên thế giới, Previa vẫn có vị thế riêng của mình...

Rượu ngon phải có bạn hiền, xe đẹp cũng cần có chủ nhân thanh lịch... Ái chà, hình như bác Tamtany mặc lộn áo thì phải...


Đúng rồi, thì ra áo size M mà đính lộn size L, làm bác Tâm phải thay áo khác đúng size của mình... đẹp dzai hơn hẳn...

Người sắt...

Xe mình đậu cuối dãy... Theo đăng ký thì hôm nay tổng cộng 550 thành viên... chắc cũng khoảng hơn 300 xe...

Trùng hợp là đồng phục SNOS năm nay màu sắc khá giống với đồng phục Previa Club... (nhưng theo mình thì Previa Club đẹp hơn...). Anh em nào đồng ý giơ tay lên...


Happy bỉthday OS
Mở đầu là phần thi chạy zic zac qua chướng ngại vật, tiến và lùi...
Cổ động viên Previa Club...
Cổ động viên BMW...
và khi thí sinh nữ đang trên đường thi thì...
...bắt đầu dùng Nam Nhân Kế để phân tâm các bác tài nữ đang thi chạy zic zac... (no comments...)
Tới phần thi tháo lắp vỏ, bài thi là đây...
Hôm nay trời mát, rất may là không mưa vì toàn thi ngoài trời... mới đó mà đã sụp tối lúc nào không hay...
Previa cũng cử 2 đại diện tham gia môn "nhồi người trong xe"..., đó là Tamtany...
...và bác Nguyensg...
Hình ảnh đóng hộp cá mòi mời các bác kiên nhẫn tiếp tục theo dõi...

Mở đầu là phần thi chạy zic zac qua chướng ngại vật, tiến và lùi...

Cổ động viên Previa Club...

Cổ động viên BMW...

và khi thí sinh nữ đang trên đường thi thì...

...bắt đầu dùng Nam Nhân Kế để phân tâm các bác tài nữ đang thi chạy zic zac... (no comments...)

Tới phần thi tháo lắp vỏ, bài thi là đây...

Hôm nay trời mát, rất may là không mưa vì toàn thi ngoài trời... mới đó mà đã sụp tối lúc nào không hay...

Previa cũng cử 2 đại diện tham gia môn "nhồi người trong xe"..., đó là Tamtany...

...và bác Nguyensg...

Hình ảnh đóng hộp cá mòi mời các bác kiên nhẫn tiếp tục theo dõi...
Khi hiệu lệnh xuất phát bắt đầu, mình thoánh thấy một bóng Previa lao vào trước, tót lên nằm dài trên tap lo chiếc Mer...
Cận cảnh một phát... thì ra Tamtany... co bộ bác này có kinh nghiệm "chui rúc" ghê ta...
Quy trình đóng hộp cá mòi là đây...Các fan nữ TFC lúc nào cũng tươi cười ngay cả khi bị nhồi nhét...
Phần thi nhồi người cũng kết thúc chương trình thi đầu, chuyển qua khu vực tiệc tùng... Chivas là một trong những nhà tài trợ chính hôm nay...
Mình thì lại phân vân không biết ai sẽ tài trợ cho ai đêm nay...
Hấp dẫn nhất vẫn là phần trình diễn của các người mẫu Chivas...
Chiều thứ Sáu mới vừa làm một chai Jack & Danniel tới 47 độ với mấy đứa bạn, hôm nay lại tiếp tục với Chivas 45 độ...
Nhưng chắc có lẽ "dùng" Chivas 37 độ sẽ phê hơn chăng??? Không biết sang năm có được bà xã cho phép dự SNOS nữa không đây... hic hic...
Và cuối cùng thì mục đích chuyến đi hôm nay cũng tới, bác Chiêu Cường nhận giải OSOM từ bác Phong Lưu...
Hy vọng giải này sẽ mở ra một vận hội mới cho Previa Club...

Cận cảnh một phát... thì ra Tamtany... co bộ bác này có kinh nghiệm "chui rúc" ghê ta...

Quy trình đóng hộp cá mòi là đây...Các fan nữ TFC lúc nào cũng tươi cười ngay cả khi bị nhồi nhét...

Phần thi nhồi người cũng kết thúc chương trình thi đầu, chuyển qua khu vực tiệc tùng... Chivas là một trong những nhà tài trợ chính hôm nay...

Mình thì lại phân vân không biết ai sẽ tài trợ cho ai đêm nay...

Hấp dẫn nhất vẫn là phần trình diễn của các người mẫu Chivas...

Chiều thứ Sáu mới vừa làm một chai Jack & Danniel tới 47 độ với mấy đứa bạn, hôm nay lại tiếp tục với Chivas 45 độ...

Nhưng chắc có lẽ "dùng" Chivas 37 độ sẽ phê hơn chăng??? Không biết sang năm có được bà xã cho phép dự SNOS nữa không đây... hic hic...

Và cuối cùng thì mục đích chuyến đi hôm nay cũng tới, bác Chiêu Cường nhận giải OSOM từ bác Phong Lưu...

Hy vọng giải này sẽ mở ra một vận hội mới cho Previa Club...

Nhận giải xong, bác Cường được anh em nồng nhiệt chúc mừng, nhất là TFC...
Nấn ná chút xíu thì anh em cũng "hô biến" vì nóng lòng gặp các chiến hữu tại gara Vui.
Chúc mừng khai trương...
Mệt quá, làm ly nước ngọt lấy trớn cái đã...
Chúc mừng tân O.S.O.M... Lâu quá mới gặp Huỳnh cửu Long (bìa trái) và Jamesbondsg (áo cam)...
Bác Tantany dường như chưa hoàn hồn sau vụ "ép xác" vừa rồi...
Nhậu ở đây tuy đơn sơ nhưng vui hơn nhiều... vì chung quanh toàn bạn hiền...
Cái cảnh này lại là "Ma cũ ăn hiếp ma mới" hay sao í...
... nhẹ tay dùm cái bác Tiến ui...
Do tới trễ nên tiệc cũng sắp tàn, chỉ còn anh em chí cốt ngồi lại mí nhau... (muốn chụp cảnh "nở hậu" của bác Vui nhưng tối quá...)
Lính bác Vui gầy sòng ngay dưới đất cho "phẻ"...
Hai bác này cứ như chim liền cánh vậy...
, dù có chết cũng cương quyết không rời tay khỏi ly beer...

Nấn ná chút xíu thì anh em cũng "hô biến" vì nóng lòng gặp các chiến hữu tại gara Vui.
Chúc mừng khai trương...

Mệt quá, làm ly nước ngọt lấy trớn cái đã...

Chúc mừng tân O.S.O.M... Lâu quá mới gặp Huỳnh cửu Long (bìa trái) và Jamesbondsg (áo cam)...

Bác Tantany dường như chưa hoàn hồn sau vụ "ép xác" vừa rồi...

Nhậu ở đây tuy đơn sơ nhưng vui hơn nhiều... vì chung quanh toàn bạn hiền...

Cái cảnh này lại là "Ma cũ ăn hiếp ma mới" hay sao í...


Do tới trễ nên tiệc cũng sắp tàn, chỉ còn anh em chí cốt ngồi lại mí nhau... (muốn chụp cảnh "nở hậu" của bác Vui nhưng tối quá...)

Lính bác Vui gầy sòng ngay dưới đất cho "phẻ"...

Hai bác này cứ như chim liền cánh vậy...


Chúc mừng bác CC, nhưng hổm rày năng suất hơi giảm đó
Chúc mừng bác Vui có gara to hơn phục vụ anh em.
Hai bác này mất tích lâu quá: on-line lẫn off-line..
Quá đúng "Nhậu ở đây tuy đơn sơ nhưng vui hơn nhiều... vì chung quanh toàn bạn hiền..."
Do tới trễ nên tiệc cũng sắp tàn, chỉ còn anh em chí cốt ngồi lại mí nhau... (muốn chụp cảnh "nở hậu" của bác Vui nhưng tối quá...)
Lính bác Vui gầy sòng ngay dưới đất cho "phẻ"...
Bác Niên có thêm mấy chiến hữu về khoảng bia rồi "Hai bác này cứ như chim liền cánh vậy...
, dù có chết cũng cương quyết không rời tay khỏi ly beer..."
PS: không tham gia được, nhưng phóng sự của bác Tuấn rất đã, cám ơ nhiều

Chúc mừng bác Vui có gara to hơn phục vụ anh em.

Hai bác này mất tích lâu quá: on-line lẫn off-line..

Quá đúng "Nhậu ở đây tuy đơn sơ nhưng vui hơn nhiều... vì chung quanh toàn bạn hiền..."

Do tới trễ nên tiệc cũng sắp tàn, chỉ còn anh em chí cốt ngồi lại mí nhau... (muốn chụp cảnh "nở hậu" của bác Vui nhưng tối quá...)

Lính bác Vui gầy sòng ngay dưới đất cho "phẻ"...

Bác Niên có thêm mấy chiến hữu về khoảng bia rồi "Hai bác này cứ như chim liền cánh vậy...


PS: không tham gia được, nhưng phóng sự của bác Tuấn rất đã, cám ơ nhiều


chà chà, coi bộ cái vụ nhồi người vào xe hay à. Chắc năm sau em đăng ký sinh nhật OS để tham gia vụ này quá. Không biết có được "nhồi" chung với mấy "chai CHIVAS" kia không nữa.
Em đã nhờ bạn đặt 3 phòng đôi cho bác và bác Tấn (2 phòng 2 giường nhỏ và 1 phòng 1 giường lớn).Xe với Cộ nói:Sau 1 thời gian thuyết phục bà cả để lên chương trình off xa Tết Tây thì em đã có chút thành tựu. Do năm nay hội mình không bóng bàn vụ này sớm nên tết tây này nhiều bác cũng đi nhưng không cùng hướng nhau nhiều.
Em đang cân nhắc chương trình off của bác SJW : Rạch Giá-Kiên Giang. Các bác nào còn đang cân nhắc off đợt này thì tham dự chung với em luôn cho vui!