em chạy xe không có bóp còi bao giờ nên xém mang hoạ vài lần. Mừng cho bác chủ
Qua sự việc này em nghĩ bác sẽ bóp... còi thường xuyên hơn. Nhớ độ còi lại sao cho dễ bóp nhá, và tiếng kêu phải lớn, chứ bóp mà nghe tiếng rên rỉ thì không nên...em chạy xe không có bóp còi bao giờ nên xém mang hoạ vài lần. Mừng cho bác chủ
Cứ phải còi liên tục....cái đầu bò...nó mới thủng ra dc....heheheXem clip mà tim đập, chân run, huống hồ bác chủ lúc đấy...
Em thường cảnh giác rất cao lúc có xe máy đi chàng ràng trước mặt, còi liên tục...ai chửi em chịu, chứ ko thể đoán được xe trước, nhất là xe máy, nhất là biển tỉnh, chạy như thế nào cả...haizzz...
KLQ, nhưng thấy dân mình bấm còi nhiều quá nên giờ dân chúng nhờn với tiếng còi xe rồi. Đi giữa đường hay tạt đầu thì vẫn cứ như thường dù đã có còi cảnh báo.
Còn đèn de với đèn xinhan thì không có khái niệm nhường, có lỗ thì luồn. Xe quay đầu, tiến lùi đều không xong do vướng xe máy :v :v
Riết ....ức chế.
Còn đèn de với đèn xinhan thì không có khái niệm nhường, có lỗ thì luồn. Xe quay đầu, tiến lùi đều không xong do vướng xe máy :v :v
Riết ....ức chế.
7 thói quen đi xe máy nguy hiểm chết người của người Việt
http://inspired.daikynguyenvn.com/?p=18713
1. Rẽ ngay sau khi xi-nhan
2. Dừng lại bất thình lình, ở bất cứ nơi nào
3. Đi vào làn đường của ô tô
4. Vượt đèn đỏ
5. Thay đổi vị trí không báo hiệu
6. Dàn hàng ngang
7. Sử dụng điện thoại khi lái xe
http://inspired.daikynguyenvn.com/?p=18713
1. Rẽ ngay sau khi xi-nhan

2. Dừng lại bất thình lình, ở bất cứ nơi nào

3. Đi vào làn đường của ô tô

4. Vượt đèn đỏ

5. Thay đổi vị trí không báo hiệu

6. Dàn hàng ngang

7. Sử dụng điện thoại khi lái xe

Mấy đứa này đích thị là giựt đồ hay chôm xe máy - đặc điểm nhận dạng chung là: đi 2 thằng, thằng nào cũng "bịt mỏ - đeo kiếng". Đi ngoài đường nhìn thấy mấy thằng này là có "ý thức giữ đồ liền" - thậm chí bây giờ ra đường chỉ dám đeo kiếng - chứ không dám "bịt mỏ" nữa, sợ dân chúng hiểu lầm.chắc là thấy con mồi ngon quá nên tấp qua đại đó mà.

Chỉnh sửa cuối: