Hạng B2
27/7/18
109
75
28
41
Mình vừa đi 1 chuyến Sài Gòn đi Cam Ranh theo tuyến ven biển, ngày về mình có ghé quán ăn ngay eo biển Cà Ná tên là Sài Gòn Biển Nhớ (đối diện bên đường là di tích Dinh Cố), quán ăn thật sự rất tệ nha 500ae, món cá mú kho thì mặn kiểu như muối miễn phí vậy đó, hải sản khi mang lên thì ốp và không tươi, hỏi nhân viên quản lý đâu vì lúc đầu mình gọi món từ quản lý, quản lý tư vấn là hàng tươi ngon này nọ.....nhân viên điện thoại cho quản lý thì trả lời là bớt 50k, vấn đề ở đây không phải là tiền mà là cách tư vấn cho khách hàng ntn đến khi mang lên thì không đúng. Thật đáng buồn cho kiểu làm ăn dối trá như vậy!
Quán ăn Sài Gòn Biển Nhớ tại Cà Ná.

Đã trãi nghiệm hy vọng 500ae rút kinh nghiệm nha.
 

Attachments

14/6/17
894
434
63
Mình vừa đi 1 chuyến Sài Gòn đi Cam Ranh theo tuyến ven biển, ngày về mình có ghé quán ăn ngay eo biển Cà Ná tên là Sài Gòn Biển Nhớ (đối diện bên đường là di tích Dinh Cố), quán ăn thật sự rất tệ nha 500ae, món cá mú kho thì mặn kiểu như muối miễn phí vậy đó, hải sản khi mang lên thì ốp và không tươi, hỏi nhân viên quản lý đâu vì lúc đầu mình gọi món từ quản lý, quản lý tư vấn là hàng tươi ngon này nọ.....nhân viên điện thoại cho quản lý thì trả lời là bớt 50k, vấn đề ở đây không phải là tiền mà là cách tư vấn cho khách hàng ntn đến khi mang lên thì không đúng. Thật đáng buồn cho kiểu làm ăn dối trá như vậy!
View attachment 1856656
Đã trãi nghiệm hy vọng 500ae rút kinh nghiệm nha.
Bác đi rồi cho ý kiến thêm về đường xá, nơi ăn nghĩ, tình hình xxx, .... nữa đi bác
 
Hạng D
3/1/09
1.291
10.891
133
Bác chạy về hướng sg chút xíu nửa có cái quán cuôi cùng ăn dc hơn nhiều
 
Hạng F
29/10/14
8.795
11.759
113
Nhìn biển hiêu: phục vúcac món ăn việt... Là em ko bao giờ vô
 
Hạng D
3/1/09
1.291
10.891
133
Cái quán bác chủ ăn của nhà nước thì phải , của ngành đường sắt ?
 
Hạng C
30/3/18
684
536
118
Ở khu vực này e hay ghé quán biển Vĩnh hảo thấy OK.
 
Hạng D
26/12/14
1.678
2.558
113
Quận 12
Chắc bác chủ ít đi, cũng ít quan sát. Khu này cứ ghé Vĩnh Hảo chắc ăn, mắc chút nhưng ngon. Còn chỗ lạ, nếu có thời gian thì em tìm hiểu trước, nếu ko kịp, em chỉ ghé chỗ đông xe đông người, ko bao giờ ghé chỗ vắng dù là quốc lộ hay trong phố. Vắng thì ko vô. Nguyên tắc thế thôi.
 
Hạng D
13/11/15
1.741
3.980
113
Ăn một lần nhớ một đời. Thôi đừng ăn Biển Nhớ nữa, ăn Tư Nhớ đi.
 
Hạng B2
27/7/18
109
75
28
41
Chắc bác chủ ít đi, cũng ít quan sát. Khu này cứ ghé Vĩnh Hảo chắc ăn, mắc chút nhưng ngon. Còn chỗ lạ, nếu có thời gian thì em tìm hiểu trước, nếu ko kịp, em chỉ ghé chỗ đông xe đông người, ko bao giờ ghé chỗ vắng dù là quốc lộ hay trong phố. Vắng thì ko vô. Nguyên tắc thế thôi.
Thật sự là lần đầu mình tự lái đi nên không nhiều thông tin cho lắm, quán này không rẻ nha bạn, thấy cũng lớn nên ghé vào cho an toàn khỏi phải suy nghĩ về chất lượng ai dè 1 bài học.