Muốn ăn thì đúng là có cả tỷ lỗi chính đáng đang chờ các anh ấy bắt mà khi đưa lên thì anh em ta cũng chỉ gật đầu bảo: Bắt đúng !Các anh cứ bắt 2b không xinhan, ngược chiều là vẫn giàu mà lại được xã hội cám ơn
Đụng bọn 4b chỉ mất thời gian. 10 ông thì 3 ông cãi.
Thế mà các anh không làm, cứ nhắm vào các đối tượng 4b cùng nhiều lỗi không rõ ràng hoặc không chính xác vì nghĩ có thể nhận bánh mỳ to hơn nhưng số lượng tranh cãi đang ngày càng tăng
Em nghĩ sẽ nhiều hơn 3Các anh cứ bắt 2b không xinhan, ngược chiều là vẫn giàu mà lại được xã hội cám ơn
Đụng bọn 4b chỉ mất thời gian. 10 ông thì 3 ông cãi.

tui bị hoài cái vụ gần giống vầy (xe gắn máy), chạy làn ngoài đối với 1 chiều, bị xxx chặn gậy, bực quá la làng luôn (vì bị hoài), xxx bảo đi đi (thiệt là tức, nếu mình sai chắc xxx nhốt mình luôn chứ ở đó mà la làng) 
Nhưng 4 bánh, nhà Rào, xin 1 ôtô bằng 5 anh xe máy, chưa kể, chạy ra vẫy, bị tụi nhỏ nó ủi gãy cái Chưn Tình, thì phí cái đời Rai!Các anh cứ bắt 2b không xinhan, ngược chiều là vẫn giàu mà lại được xã hội cám ơn
Đụng bọn 4b chỉ mất thời gian. 10 ông thì 3 ông cãi.
Tội, nghề nghiệp nguy hiểm!
Ps: tội lỗi đều do cái bánh. Cần mang cái Bánh ra nghiêm trị!
Không có cái này thì có cái khác, không chỗ này thì chỗ khác bác ah, giao thông ở ta hỗn loạn tìm đâu chẳng ra lỗi. E thấy cái ngã 3 TKTQ và SK cấm oto rẽ trái vào SK từ 6-22h nhưng xe cứ rẽ vào ầm ầm, vì biển báo cũng hơi khuất.Chắc các bác cũng đang thắc mắc giống em, là tốc độ tăng lên rồi, đường thì đa số phải có biển phân làn theo loại xe, theo hướng, vậy thì mấy thằng xxx lấy gì "đớp".
và có thể đây là một trong những câu trả lời đầu tiên. "vào đường hẻm, đường nhỏ canh me mấy bà, mấy chị trong hẻm chạy ra không xi nhan chuyển hướng"
3/10 tỉ lệ mới hơn 30 % chút. vẫn còn 70% còn lại không cãi và 70% ấy ấm hơn là mấy anh xe hondaCác anh cứ bắt 2b không xinhan, ngược chiều là vẫn giàu mà lại được xã hội cám ơn
Đụng bọn 4b chỉ mất thời gian. 10 ông thì 3 ông cãi.
Tưởng lấy đường 1 chiều ra nắn gân được, ai dè đụng bác tài cứng. Khùng thiệt, không chia làn gì người ta chạy đâu chạy chớ 