Chủ đề tương tự
Mới nghe lần đầu vụ của bác chủ, mình đi đường này cũng thường và lần gần nhất cách đây khoảng 10 ngày thì vô tư ko có gì cả, ko lẽ mới đặt biển báo cấm quẹo NVL sao??? Vô lí thật vì cho dù có quẹo vào làn ô tô hay làn hỗn hợp thì trước giờ vẫn ko cấm mà.
Hóng bác nào nhà gần đấy vào cập nhật cho anh em biết.
Hóng bác nào nhà gần đấy vào cập nhật cho anh em biết.
Bác nói hơi khó hiểu...?? Trịnh quang nghị là khúc dưới gần trung tâm thành long mà??? Nếu bác chạy thẳng QL 50 ra ngã tư nguyễn văn linh thì làm gì có biển cấm quẹo phải ...
E đâu thấy bẵng cấm rẽ nào đâu,Mới nghe lần đầu vụ của bác chủ, mình đi đường này cũng thường và lần gần nhất cách đây khoảng 10 ngày thì vô tư ko có gì cả, ko lẽ mới đặt biển báo cấm quẹo NVL sao??? Vô lí thật vì cho dù có quẹo vào làn ô tô hay làn hỗn hợp thì trước giờ vẫn ko cấm mà.
Hóng bác nào nhà gần đấy vào cập nhật cho anh em biết.
Không thấy bảng cấm mà vẫn đưa bánh mì, bó tay bác luôn.E đâu thấy bẵng cấm rẽ nào đâu,
E đâu thấy bẵng cấm rẽ nào đâu,
Túm cái váy lại, khi xxx bảo bác quẹo sai làn đường cụ thể là làn gì, bác có hỏi lại hay ko? Hay nghe xxx nói sai là bác xuống bánh mì luôn?
Nhà em gần đây, Bác chủ thật sự trình bày không rõ vấn đề, chả có liên quan gì đến Trịnh Quang Nghị? Vì Quốc lộ 50-Nguyễn Văn Linh là ngả tư mà.
Tuy nhiên ngã tư này có 3 nhánh đèn: 1 Quốc lộ 50, 1 trên Nguyễn V Linh cho các làn hỗn hợp (2 làn sát bên phải, xe ô tô và xe máy), và 1 cho các làn xe ô tô (có 3 làn bên trái); đường Nguyễn V Linh đoạn này có 5 làn xe mỗi chiều.
Nếu từ Q lộ 50 thì được quyền đi cả 3 hướng chứ: Thẳng, Rẽ phải và rẽ trái; làm gì có dụ cấm.
Chỗ đó luôn có CSGT, vì không có kẹt xe chắc luôn khi có nhiều xe rẽ trái, đâu chứa hết lượng xe chờ rẽ...
Chỗ Ngả tư Trịnh Quang Nghị và Nguyễn Văn Linh cũng đèn giống thế mà, xe ít hơn.
Tuy nhiên ngã tư này có 3 nhánh đèn: 1 Quốc lộ 50, 1 trên Nguyễn V Linh cho các làn hỗn hợp (2 làn sát bên phải, xe ô tô và xe máy), và 1 cho các làn xe ô tô (có 3 làn bên trái); đường Nguyễn V Linh đoạn này có 5 làn xe mỗi chiều.
Nếu từ Q lộ 50 thì được quyền đi cả 3 hướng chứ: Thẳng, Rẽ phải và rẽ trái; làm gì có dụ cấm.
Chỗ đó luôn có CSGT, vì không có kẹt xe chắc luôn khi có nhiều xe rẽ trái, đâu chứa hết lượng xe chờ rẽ...
Chỗ Ngả tư Trịnh Quang Nghị và Nguyễn Văn Linh cũng đèn giống thế mà, xe ít hơn.
Bác chủ nên hỏi rõ lỗi gì cụ thể ra sao, bác đi làn nào, rẽ ra làn nào mà sai. Mình đi ngã tư này hằng ngày, rẽ làn hỗn hợp hoặc làn xe hơi đều được cả, quẹo phải đủ 30 ngày/tháng chả có vấn đề gì. Ngã tư này thường hay thổi mấy bác tải chạy trên đường NVL hướng đi thẳng từ Bình Chánh về Phú Mỹ Hưng. Xe du lịch thỉnh thoảng cũng thấy bắt theo hướng này, còn hướng quẹo phải như bác thì chưa thấy bao h. Bữa nào bác đi lại tấp vô hỏi nó sao bữa đó bắt tao kỳ zây, trả bánh lại đây?