Tăng Nhơn Phú đường quá nhỏ, lại thêm sv của trường cao đẳng ra nữa nên dễ bị ùn. Dương Đình Hội lại có trường học và chợ, nếu đi đúng giờ cao điểm thì cũng ùn kinh. Nói chung đường ĐXH sẽ cấm từng khúc thôi, khu Phước Bình nó ô bàn cờ, các Bác kia đường sông song mà qua.
Mình mới đi thử đường Bưng Ông Thoàn ra cao tốc HCM - Long Thành chiều hôm qua.
Trước đây đường khó đi ổ gà nhiều. Nhưng hôm qua đi thấy đường đã đỗ đá mi và lu phẳng rồi, sedan đi vô tư. Tuy nhiên đường chưa trải nhựa nên rất bụi.
Vậy mình gửi 2 phương án nếu các bác cần thì tham khảo:
PA1: Dành cho các bác đi từ Phạm Văn Đồng hay từ Thủ Đức
Ngã 5 Thủ Đức - Đặng Văn Bi - Đỗ Xuân Hợp - Tăng Nhơn Phú - Dương Đình Hội - Bưng Ông Thoàn - Cao Tốc
![]()
PA2: Dành cho các bác đi đường cầu Rạch Chiếc muốn tránh kẹt xe ở Nguyễn Duy Trinh (cách này các bác phải tốn thu phí).
Cầu Rạch Chiếc - Tây Hòa - Đỗ Xuân Hợp - Tăng Nhơn Phú - Dương Đình Hội - Bưng Ông Thoàn - Cao Tốc
![]()
Chúc các bác lái xe an toàn.
Bác chủ cho em hỏi cái biển cắm trên Tây Hòa, ngay ngã 3 với Đỗ Xuân Hợp nó nói gì thế. Lần trước em đi nó còn dán giấy che?
Bác chủ cho em hỏi cái biển cắm trên Tây Hòa, ngay ngã 3 với Đỗ Xuân Hợp nó nói gì thế. Lần trước em đi nó còn dán giấy che?
Biển đó cấm ô tô bác ạ, thấy dán lại thế cũng lạ. Nếu xxx bẩn nó thích tháo ra để phạt lúc nào chả được.
Tối qua mới đi từ Đường Liên Phường - Bưng Ông Thoàn - Dương Đình Hội - Đình Phong Phú - DXH - XNLH.
Nói chung là xa hơn bình thường, Bưng Ông Thoàn đã rải đá mi và lu cán nên tương đối bằng phẳng chỉ có khúc gần ra tới Dương đình hội thì còn 2 cái công trường nên đường hơi xấu tuy nhiên sedan vẫn chạy tốt. Ngoài ra thì đường hơi bụi và có khúc có đèn có khúc không.
Cho nên các bác cứ yên tâm mà chạy. Xa hơn chút nhưng k tốn bánh mì. Chứ đừng thấy ngã 3 Tây Hòa che bảng cấm quẹo rồi mà cứ đi vì vừa qua cầu Thủy Lợi thì có 1 cái bảng cấm xe hơi cách đường queo vào khu Nam Long 50m và chỗ đó ngay cái cua nên khó mà quay đầu lại và thế nào cũng mất BM.
Nói chung là xa hơn bình thường, Bưng Ông Thoàn đã rải đá mi và lu cán nên tương đối bằng phẳng chỉ có khúc gần ra tới Dương đình hội thì còn 2 cái công trường nên đường hơi xấu tuy nhiên sedan vẫn chạy tốt. Ngoài ra thì đường hơi bụi và có khúc có đèn có khúc không.
Cho nên các bác cứ yên tâm mà chạy. Xa hơn chút nhưng k tốn bánh mì. Chứ đừng thấy ngã 3 Tây Hòa che bảng cấm quẹo rồi mà cứ đi vì vừa qua cầu Thủy Lợi thì có 1 cái bảng cấm xe hơi cách đường queo vào khu Nam Long 50m và chỗ đó ngay cái cua nên khó mà quay đầu lại và thế nào cũng mất BM.
Hôm qua em đi vt về ngay bùng binh em đi về hướng Đxh ra ngã 4 bình thái chạy bình thường em đau thấy biển cám gì đâu các bác.
Đi Từ Hướng ngã 3 tây hòa quẹo phải ĐXH đi ra nguyễn duy trinh thì vừa qua cầu thủy lợi sẽ thấy có cái bảng cấm xe hơi nhé bác. Hôm CN đi không kip chụp hình, để tối nay về xem camera có thì up lên bổ sung vậy