Nếu đã coi là giao lộ thì xe ở trong giao lộ được ưu tiên hơn xe từ ngoài giao lộ đi vào. Đành rằng xe 2b này thiếu quan sát nhưng trong những trường hợp này bác chủ cũng nên chủ động nhường.Bạn xem kĩ lại đi, xe máy đi từ đường phụ ra, ra đến đường chính vẫn ở làn bên trái mình. Muốn qua đường thì phải quan sát trái phải. Giao lộ này không có đèn xanh đèn đỏ nên bắt buộc phải quan sát. Mợ này xe biển 59-T1 đăng kí Q1 mà sao ý thức quá kém, mang tiếng ở TP mà đi xe như ở làng ấy. Bây giờ lắm bạn đi 2B còn cắm headphone vặn max volume với vừa đi vừa nghe điện thoại nhắn tin nên nó mới sinh ra 1 lớp người đi xe máy mà đầu óc thì trên 9 tầng mây....
Em nói thật dạo này em ghét mấy chiếc bán tải cực, cứ cái kiểu xe tao to tao chạy sao cũng được vậy. Bữa em tưởng em bị tụi bán tải nó hốt xác rồi chứLúc đó em đang có việc phải đi với bà cả nên không nóng máu được bác à. Với cả xe mình nhỏ, không may gặp thằng ngáo mới ở rừng rú ra nó tông mình có khi lại dở hơi biết bơi...

gặp em là em không có nhường rồi đó, ai nói gì em cũng chịu á.
Nếu là em, em nhất quyết không nhường vì có thể bác Ranger lần đầu đi đường này nên không biết, mình nhường, họ nghĩ họ đi vậy là đúng, sau này đi vậy, lỡ có chuyện gì thì tội lắm...nhất định không nhường nha bác.
Em là em khoái cái xe đồ chơi của F1 nhà bác ngồi cạnh à nhegặp em là em không có nhường rồi đó, ai nói gì em cũng chịu á.
