Thấy làn giữa trống nên em cũng hơi chủ quan, chỉ canh xe ngược chiều thôi. Rút kinh nghiệm là tình thế có thể thay đổi rất nhanh, phải cẩn thận hơn nữa.
thấy cái vạch người đi bộ là phải giảm tốc đề phòng rồi
lỡ tình huống mà bên trái thì người đi bộ nhú ra, bên phải thì 2B lấy vào thì em dự là ... thôi ko nói nữa
lỡ tình huống mà bên trái thì người đi bộ nhú ra, bên phải thì 2B lấy vào thì em dự là ... thôi ko nói nữa
Xe em còi cũng lớn, bấm giữ luôn từ lúc ảnh tới giữa làn 2, mà ko xi nhê gì hết bác.Trường hợp này mình có nên dùng còi không nhẩy ?
coi kỹ đoạn clip thì thấy 2b xi nhan cũng khá sớm (từ giây thứ 5 là đã thấy nhá sáng lên rồi) khoảng cách cũng khá xa
bác chủ nên chạy chậm lại vào ban đêm; nhất là những tình huống leo qua con lươn (rất khó đỡ nhé);
Đúng là xi nhan sớm nhưng từ sát trong lề, em lại chạy lane ngoài cùng, lane giữa trống, nên hơi bất ngờ khi có xe từ trong đâm thẳng 45 độ xuyên qua 3 làn xe vô đầu xe mình - mà đầu ảnh ko thèm quay ra nhìn một chút nào mới ghê.coi kỹ đoạn clip thì thấy 2b xi nhan cũng khá sớm (từ giây thứ 5 là đã thấy nhá sáng lên rồi) khoảng cách cũng khá xabác chủ nên chạy chậm lại vào ban đêm; nhất là những tình huống leo qua con lươn (rất khó đỡ nhé);
Sao bác tưởng tượng kinh vậy? Em tưởng tượng ko ra. Kinh lắm.thấy cái vạch người đi bộ là phải giảm tốc đề phòng rồi
lỡ tình huống mà bên trái thì người đi bộ nhú ra, bên phải thì 2B lấy vào thì em dự là ... thôi ko nói nữa
Em thấy bác chủ lái xe chạy NHANH như thằng bán tải ngoài Hà nội, từ từ thôi bác. Lái xe bằng cả trái tim nhé, hihihi
Thì 2 bánh phải chạy sát lề chứ bác.Đúng là xi nhan sớm nhưng từ sát trong lề, em lại chạy lane ngoài cùng, lane giữa trống, nên hơi bất ngờ khi có xe từ trong đâm thẳng 45 độ xuyên qua 3 làn xe vô đầu xe mình - mà đầu ảnh ko thèm quay ra nhìn một chút nào mới ghê.
Em thì thấy 2b chạy như vậy là hợp lý. Chỉ có điều bác chủ hơi chủ quan và lo sợ xe quay đầu nên quan sát không tốt bên phải của mình.
Bác nên cẩn trọng 1 tí.