Chủ đề tương tự
Hồi nhỏ thích đồ chơi, thích mỗi lần được nhận quà nhưng mà chơi hoài cũng chán. Lớn lên thích xe hơi, chưa mua được chỉ ngắm thôi nhưng mà ngắm hoài cũng chán. Bởi vậy người ta mới nói, lần đầu tiên là thiêng liêng và đáng nhớ nhất, còn những lần sau thì....xem qua coi có gì lạ hay ko thôi.
bill chan nói:Hồi nhỏ thích đồ chơi, thích mỗi lần được nhận quà nhưng mà chơi hoài cũng chán. Lớn lên thích xe hơi, chưa mua được chỉ ngắm thôi nhưng mà ngắm hoài cũng chán. Bởi vậy người ta mới nói, lần đầu tiên là thiêng liêng và đáng nhớ nhất, còn những lần sau thì....xem qua coi có gì lạ hay ko thôi.
Bạn này nói câu này nghe hay đấy nhỉ.
bill chan nói:Hồi nhỏ thích đồ chơi, thích mỗi lần được nhận quà nhưng mà chơi hoài cũng chán. Lớn lên thích xe hơi, chưa mua được chỉ ngắm thôi nhưng mà ngắm hoài cũng chán. Bởi vậy người ta mới nói, lần đầu tiên là thiêng liêng và đáng nhớ nhất, còn những lần sau thì....xem qua coi có gì lạ hay ko thôi.
khà...khà... Bác này nói chí phải!!!