Hạng B2
16/8/09
406
19
28
44
IMG_3514.jpg
IMG_3502.jpg
IMG_3515.jpg
IMG_3548.jpg
IMG_3521.jpg
IMG_3524.jpg
IMG_3536.jpg
IMG_3557.jpg
IMG_3507.jpg
IMG_3582.jpg


Kiểu cửa đặc trưng của Rolls-Royce.
IMG_3622.jpg





Hộc để dùng tay đóng cửa.


IMG_3608.jpg

Mọi chi tiết kim loại đều mạ sáng bóng.
IMG_3592.jpg


Nội thất phối màu hài hòa. Ngay cả bảng đồng hồ cũng dùng kính màu hợp tông.
IMG_3586.jpg


Núm điều khiển truyền thống. Muốn chỉnh gió điều hòa to nhỏ, hành khách ấn xuống hoặc kéo lên.
IMG_3602.jpg


Khoảng không thoải mái cho hàng ghế sau.
IMG_3606.jpg


Dàn đèn trung tâm màu xanh nhạt.
IMG_3565.jpg


Nút đóng cửa cho hàng ghế sau. Ngồi vào trong, chỉ cần giữ nút này là cửa tự đóng.
IMG_3705.jpg



Không gian ấm áp của Phantom.
IMG_3628.jpg

Ánh sáng sắc nét, độ sáng vừa phải nhưng vẫn rõ.
IMG_3639.jpg
IMG_3707.jpg
Kiểu sáng mờ mê hoặc của cụm đồng hồ.
IMG_3658.jpg

Cần số gọn gàng
.
IMG_3641.jpg


Đèn báo vị trí hộp số gắn ngay sau vô-lăng.
IMG_3655.jpg


Khởi động bằng nút bấm màu hồng.
IMG_3698.jpg


Nút bấm phanh tay khiêm tốn dưới vô-lăng.
IMG_3650.jpg


Nút gọi điện thoại kèm hộc đựng danh bạ.
IMG_3647.jpg


Điều chỉnh vị trí ghế (núm xoay màu bạc) và chức năng nhớ vị trí.


IMG_3683.jpg
IMG_3684.jpg

Cụm điều khiển iDrive được giấu kỹ.
IMG_3710.jpg

Khu điều chỉnh giấu hoặc mở biểu tượng, mở cốp sau. Nó nằm sâu trong hộc đựng đồ ghế phụ.
IMG_3664.jpg
IMG_3679.jpg

Cửa sổ trời.
IMG_3713.jpg
IMG_3719.jpg

Màn hình giao diện iDrive hàng ghế sau. Khi đóng nắp lại, màn hình sẽ tự tắt.
IMG_3716.jpg


Đầu CD nằm ngay dưới ghế sau

.
IMG_3727.jpg

Cụm điều khiển iDrive ghế sau.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/6/07
2.371
3
38
OS NAKED TEAM
www.spct.vn
Hồi nhỏ thích đồ chơi, thích mỗi lần được nhận quà nhưng mà chơi hoài cũng chán. Lớn lên thích xe hơi, chưa mua được chỉ ngắm thôi nhưng mà ngắm hoài cũng chán. Bởi vậy người ta mới nói, lần đầu tiên là thiêng liêng và đáng nhớ nhất, còn những lần sau thì....xem qua coi có gì lạ hay ko thôi.
 
Hạng B2
28/1/10
201
5
18
HCM
thegioio2.com
bill chan nói:
Hồi nhỏ thích đồ chơi, thích mỗi lần được nhận quà nhưng mà chơi hoài cũng chán. Lớn lên thích xe hơi, chưa mua được chỉ ngắm thôi nhưng mà ngắm hoài cũng chán. Bởi vậy người ta mới nói, lần đầu tiên là thiêng liêng và đáng nhớ nhất, còn những lần sau thì....xem qua coi có gì lạ hay ko thôi.

Bạn này nói câu này nghe hay đấy nhỉ.
 
Hạng C
9/1/10
594
576
93
40
Nhà
bill chan nói:
Hồi nhỏ thích đồ chơi, thích mỗi lần được nhận quà nhưng mà chơi hoài cũng chán. Lớn lên thích xe hơi, chưa mua được chỉ ngắm thôi nhưng mà ngắm hoài cũng chán. Bởi vậy người ta mới nói, lần đầu tiên là thiêng liêng và đáng nhớ nhất, còn những lần sau thì....xem qua coi có gì lạ hay ko thôi.

khà...khà... Bác này nói chí phải!!!
 
Hạng D
14/3/10
3.888
29.085
113
Biết bao giờ mới được lái em nó đây. Haizzzzzzz
39.gif