Mục tiêu chuyến đi VT của em là nghỉ ngơi, thư giãn. Chủ yếu cho mấy nhóc thả diều, tắm biển, người lớn thì lai rai với chút seafood. Tối xem đua chó kiếm ít tiền xăng xe, ăn khuya xong về nhâm nhi, nếu đủ bộ tứ thì cờ bạc chút cho vui. Sáng hôm sau ngủ tới đâu cũng được, trưa ra tắm táp chút rồi từ từ về.......tới SG tầm 6 - 7 giờ là đẹp hơn cái bánh kẹp. Do đó cứ thong thả, đi ít xe hay chỉ mình em thì ra đó lấy phòng. > 4 xe thì chắc chắn phải book trước roài. Chứ thứ 7 Chủ Nhật ở nhà tắm hơi oải quá....



Ý định CR-V của Duyên và sự xuất hiện của bác nì, phải chăng là sự tình cờ?nissanvinh nói:Chúc bác đi chơi vui vẻ và thượng lộ bình an.
Có giề ghê gúm đâu. Đường mà ếch và vịt phải sử dụng đến 2 cầu, con spark của em chỉ cần xài 1 cầu trước, chẳng thèm làm phiền cầu sau. Các bác mát da, phở cút, phi ác, mẹt rờ ba ngủ không, xịt vì hòn đá cứ chơi vô tư
Mấy nhóc nhà em thi từ 20 - 26/3, theo chương trình của Baby thì nếu rơi vào cuối tháng thì OK....chơi tiếp.
Còn VT tuấn tới thì là chương trình mở, nghỉ dưỡng gia đình, giao lưu bóng đá trước khi vào giải. Các Bác nào trong đội bóng tham gia giao lưu thì cứ giao, gia đình nào tắm biển thì cứ tắm, miễn sao tối thứ 7 chung mâm, nâng ly là được.
Còn VT tuấn tới thì là chương trình mở, nghỉ dưỡng gia đình, giao lưu bóng đá trước khi vào giải. Các Bác nào trong đội bóng tham gia giao lưu thì cứ giao, gia đình nào tắm biển thì cứ tắm, miễn sao tối thứ 7 chung mâm, nâng ly là được.
of rốt nhẹ tí đầu năm .lamnguyen_ttt nói:Pậy nà,em cười cái khúc "chỉ dành cho xe gầm cao.không cho civic,pre,spak..." đó,kiều này thế nào Baby cũng bị úp sọt hehe...Chery nói:bán được xe cười wài zậy palamnguyen_ttt nói:Đọc xong bài của @Baby em cười té ghế ak..ak..
