sau 1 hồi đắn đo suy nghĩ em mới dám post lên đây
kết quả. bà mợ ko qua dc khỏi năm nay
chỉ còn đúng 1 ngày rưỡi là qua năm 2019
âu cũng là cái số.
Cậu mợ mình làm giáo viên về hưu năm nay dc 62t rồi, nghỉ hưu nên thời gian này toàn làm chuyện từ thiện, hôm kia cậu mợ rủ thêm 3 ng bạn ra quán cafe ngồi uống bàn việc đi thăm đồng nghiệp bệnh, đến quán cafe có bờ hồ dừng xe xg chưa kịp uống, chiếc xe 5 chỗ dừng đằng trc sẵn rồi de lui sao rồi nhầm chân ga nhấn 1 phát lùa hết 5 người nằm la liệt, thằng ku em ruột đang ngồi uống đằng trc thấy thế chạy đến chụp hình quay phim , đến khi cậu ngồi dậy mới bit là cậu nó tá hoả chạy về báo gd. bà mợ đưa đi cấp cứu nhưng do đâm từ sau tới đập mặt xg đất,gãy xương sườn,sụp gò má, gãy tay nặng quá đã ko qua khỏi, 1 ng gãy cả 2 chân.3 ng kia bị thương nhẹ
Tài xế đi ăn đám cưới say quắc cần câu rồi...de lui k bit sao đạp nhầm chân phanh với ga, khi xảy ra tai nạn tx và 1 ng bạn chở bà mợ đến bv xuân lộc xong chuyển lên log khánh nhưng cũng ko qua khỏi
.Cậu thì hôm qua mới nhập viện,trong ng đã có sẵn bệnh huyết áp cao,hôm đám ma môi tím tái may mà cấp cuu dc, hnay về rồi. nhưng ko biết làm sao, vì 2 ổng bả khi nào cũng có nhau,con cái lớn nên toàn ở riêng và ở xa. AE khi lái xe cẩn thận với men ruou bia nhé,tài xế này cũng mới mua xe thôi, sau đám tang thì mới đến nhà giải quyết.
ae đừng copy hay share gì những hình ảnh clip trên nhé, chuyện buồn nên ...
clip