Hạng C
13/8/07
558
2
18
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Leo lên con dốc cuối cùng​
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Cả nhóm thở phào: tới được văn minh :D:D
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Thoát rồi, giờ diễn nhé các bác :);)
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Vớt vát chút tinh thần​
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Đến đường đá đỏ, mừng quá!​
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Đây mới là con lạch cuối cùng​
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Và đường nhựa hiện ra như trong truyện cổ tích
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Cột mốc chỉ địa danh Sông Mao - trước đây là trung tâm của huyện Bắc Bình​
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Qua cầu Ma Tin II​
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
...lại là đường đất với toàn ổ voi. Mắt bị quáng chăng? :D:D. Mới thấy đường nhựa mà???​
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Đất vùng này xấu quá: đất cát trắng, chẳng có mấy chất dinh dưỡng để trồng cây. Chỉ thấy người dân trồng bạch đàn và củ mì.​
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Dưới cái nắng gắt của buổi trưa trông như hoang mạc :(:(:(:(
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
13/8/07
558
2
18
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Và kia rồi, 27km nữa là khỏe
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Đường đã rộng và không còn ổ gà.​
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Nhìn thấy gỗ ngổn ngang mà xót cho rừng quá các bác ợ
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
:(:(
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Gỗ tròn hay gỗ hộp đều đủ cả​
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
So với cây ven đường, bao nhiêu năm nữa mới được như khúc gỗ kia nhỉ? Có lẽ không kịp bằng đã bị chặt rồi. Đúng là con người tàn phá thiên nhiên kinh thật!!!
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Ở cái vùng khí hậu khô hanh, nóng bức mới thấy có cây quý như thế nào. Thế nhưng liệu đám cây còi cọc trên đồi này còn đứng được bao lâu?​
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Đang bon bon chợt thấy một xe nước mía, ai cũng thèm liền tấp vô.​
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Tưởng được uống ngay nhưng phải chờ 20 phút vì đang đi mua mía
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
K'Nos xấu đói nên cạp vội chiếc bánh chưng còn sót lại. :D:D
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Ra tới QL1 rồồiiiiiiiii !!!!! Còn 40 km nữa là tời Phan Thiết​
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Thấy garage, F1racer tức tốc tấp VA vào. Sau một lúc được biết, 1 cái bugi chết, 3 cái kia đều có vấn đề. Tranh thủ thay luôn nhớt hộp số. Thiệt hại tổng cộng 150 nghìn - quá bèo so với trình phá của chủ nó.
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Lại mất 1 tiếng chờ, VA đã tự tin nhảy chân sáo :D
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Đến bờ kè sông Cà Ty, TP Phan Thiết​
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Cả hội tấp vào quán hải sản ăn lấy ăn để. 6 mạng ăn quá trời, cả nước ngọt nữa mà tính có hơn 400 nghìn. Rẻ thật!!!!
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Chia tay hai hoa tiêu nhiệt tình K'Nos và Huy (Daewoonovus)​
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Bọn em chạy thẳng ra bãi biển làm dáng rồi lao xuống biển tắm. Chính bãi biển này lưu dấu một thời VA và Giai Tân của bác Hải lơ bị lún cát nằm phơi nắng nguyên buổi. ;);):D
Thế là cung đường mòn hoàn toàn mới với nhiều thử thách tưởng như quá sức đã được chinh phục trọn vẹn. 60km vượt rừng và suối cùng dời đá, lăn gỗ chặt cây, giáo án này xem ra cũng thường các bác ợ
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
(cho em chém gió chút)​
Sau 722, đây là một cung đường hoàn toàn lạ với dân off-road mà anh em chinh phục được. Xin được chia sẻ niềm vui và đam mê tới các bác còn đang e dè hay ngập ngừng với bộ môn này. Cứ đi ắt có đường và thành đường.​
Tới đây em chợt nhớ một câu nói của ai đó nhỉ? Em cũng không nhớ tác giả và nguyên văn, nhưng đại loại là: "Nếu không dám bước đi vì sợ bị gãy chân, khác nào chân đã bị gãy rồi"​
(Tái bút: Lần sau em không nhận trách nhiệm đưa hình lên nữa đâu.
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
:DPhó nhòm thì ok
) :D:D:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
18/7/04
2.265
17
0
54
langhe nói:
.....
(Tái bút: Lần sau em không nhận trách nhiệm đưa hình lên nữa đâu.
tongue4.gif
tongue4.gif
:DPhó nhòm thì ok
) :D:D:D

Quá hay,bác là một biên tập viên rất kul
 
Hạng B2
4/10/10
152
52
0
Môt chuyến Offroad thật tuyệt vời với những hình ảnh ghi lại quá đẹp và đầy cảm súc của langhe.
Một điều rất may mắn là không gặp mưa,chỉ cần một cơn mưa trung bình thì những con suối sẻ trở thành kinh khũng và có thể kẹt lại cả tuần.
Xin chúc mừng anh em đã chinh phục thành công cung đường mới và trở về an toàn.
 
TOY
Hạng D
25/3/08
2.860
39
48
Còn hình về tới BH đi massage đâu rồi sao không úp lên luôn bác Langhe ui :cool:
 
sjw
Chi Hội Phó FFC
4/8/10
2.802
604
113
langhe nói:
Thế là cung đường mòn hoàn toàn mới với nhiều thử thách tưởng như quá sức đã được chinh phục trọn vẹn. 60km vượt rừng và suối cùng dời đá, lăn gỗ chặt cây, giáo án này xem ra cũng thường các bác ợ
033102bebe_1_prv.gif
033102bebe_1_prv.gif
033102bebe_1_prv.gif
(cho em chém gió chút)
Sau 722, đây là một cung đường hoàn toàn lạ với dân off-road mà anh em chinh phục được. Xin được chia sẻ niềm vui và đam mê tới các bác còn đang e dè hay ngập ngừng với bộ môn này. Cứ đi ắt có đường và thành đường.​
Tới đây em chợt nhớ một câu nói của ai đó nhỉ? Em cũng không nhớ tác giả và nguyên văn, nhưng đại loại là: "Nếu không dám bước đi vì sợ chân bị gãy, khác nào chân đã bị gãy rồi"​
(Tái bút: Lần sau em không nhận trách nhiệm đưa hình lên nữa đâu.
tongue4.gif
tongue4.gif
:DPhó nhòm thì ok
) :D:D:D

Chỉ biết nói tuyệt. Chúc mừng các bác có chuyến đi quá độc và an toàn.
@langhe: Cám ơn bác đã có bài tường thuật rất hay và dí dỏm
 
Hạng C
13/8/07
558
2
18
pigeon nói:
langhe nói:
.....
(Tái bút: Lần sau em không nhận trách nhiệm đưa hình lên nữa đâu.
tongue4.gif
tongue4.gif
:DPhó nhòm thì ok
) :D:D:D

Quá hay,bác là một biên tập viên rất kul
Cảm ơn bác và bác @sjw đã động viên. Đây là nghề tay phải của em mà bây giờ tay trái cũng không làm luôn. :D:D;)
@pigeon: Đọc thớt ngao du, câu cá cùng accord của bác em cũng thích lắm! Hy vọng có ngày được lang thang cùng bác!
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
16/9/10
22
0
0
TOY nói:
Còn hình về tới BH đi massage đâu rồi sao không úp lên luôn bác Langhe ui :cool:
Bác Toyyy lại dụ dỗ anh Huy của em đi massage phải không
bash.gif
bash.gif
bash.gif
, hèn chi đi về thấy mặt ai cũng tươi rói hết :mad::mad: gọi điện thì ò í e. Chuyến sau mà có bác Toy đi thì em phải đu theo canh chừng mới được, đi theo Bác Toy là hư người hết....hỏng nhá:D:D:D
 
Hạng F
1/11/08
9.330
73
48
Tp.Hồ chí Minh
Xong!
tongue4.gif

Cu Toy làm lộ bí mật quất da òi...phạt 1 thùng Ken làm gương đi...
bash.gif
bash.gif

Chuyện nhạy củm mà bể thì có mà offroad bằng hình nhé
tongue4.gif