Hạng B2
26/11/14
188
260
63
Ho Chi Minh City, Vietnam
Sài Gòn-Hà Nội, kẹt xe cũng khác nhau, nhìn là hiểu, kẹt xe ở SG vẫn thấy may mắn hơn :D
Sài Gòn-Hà Nội. Từ kẹt xe đến văn hóa







Sài Gòn-Hà Nội. Từ kẹt xe đến văn hóa
 
Hạng B2
27/8/14
204
280
63
94
Nhìn HN kẹt xe kinh hãi thiệt . Nhìn như tung cẩu.
nhìn không quan trọng, thực tế di chuyển mới quan trọng
không biết cái này là mới nhất hay cũ rồi ?
Em thì ít ra đường, khi đi thì chưa thấy cảnh này, cao lắm là khu cát lái, chắc là do em hên :D
 
Hạng D
10/12/13
2.531
6.739
113
HN cũng hầu hết dân các tỉnh xung quanh về làm việc, cuối tuần cũng vắng vẻ lắm ạ.
Còn đi làm thì tư tưởng nông thôn thành thị giao thoa, sao mà ko lộn nhộn lạo nhạo. Chưa kể bỉm xanh đỏ góp phần hỗn loạn.
Mà cơ khổ, xe 4B nào em cũng thấy gài giấy loạn xạ trên kính lái, đủ thể loại:3dgoidien:
 
Hạng F
8/2/12
10.197
32.677
113
Các bác để ý cách xe oto di chuyển khi kẹt xe, SG hiếm khi lấn làn, còn HN thì...
thế mà các bác ngoài ấy vào trong lày khên ngoài kia ghê lắm :)
và ở vài năm đi ra lại với em ăn vẫn bị ló chặt ĐM ĐBố từa lưa hột dưa nhưng có nàm gì được nhau :)
 
Hạng B2
26/11/14
188
260
63
Ho Chi Minh City, Vietnam
Không chửi mồm được thì chửi bằng còi nữa, ra đường ngoài đó chỉ muốn điên cái đầu, ngoài đó người ta đi lại, tránh né nhau cũng nhờ cái còi xe, và cũng nhờ cái còi xe nên "Dẫu không thanh lịch thì vẫn là người HN"