Hi các bác,
Giữa tháng 5 này, em và anh bạn chí cốt định làm 1 cú lên Phong Nha 12 ngày, đang định lộ trình đi, không biết có ổn không, bác nào có kinh nghiệm cho em xin ý kiến.
Ngày 1
SÀI GÒN --> BÀ RỊA --> PHAN THIẾT
Bọn em định đi Phan Thiết bằng cung đường ven biển để né QL1A,cung đường này chưa đi lần nào nhưng cứ ủi luôn. Nếu sướng quá thì nằm lại luôn Mõi Đá Chim, bằng không thì vù luôn (khả năng ở nhiều hơn vù vì cũng muốn qua hải đăng Kê Gà)
Ngày 2
PHAN THIẾT --> PHAN RANG --> NHA TRANG
Chắc đạp luôn 1 lèo, dọc đường sướng đâu thì ghé lại 15, 30 phút
Ngày 3
Nằm lại NHA TRANG
Chắc là kiếm chỗ nào hoang sơ, độc đáo 1 tí tham quan cho biết, chứ mấy điểm của du lịch ngán lắm rồi. Không biết có bác nào ở Nha Trang chỉ giúp bọn em vài điểm.
Ngày 4
NHA TRANG --> TUY HÒA --> QUY NHƠN --> QUẢNG NGÃI --> ĐÀ NẴNG
Chắc là cứ theo QL1A mà đi, đến Sông Cầu thì rẻ QL1D vượt đèo Nai thăm Hàn Mạc Tử, xong vù luôn Đà Nẵng, không biết chơi luôn 450Km trong 1 ngày nổi không nữa, bác nào có kinh nghiệm góp ý dùm em
Ngày 5
ĐÀ NẴNG --> HUẾ
Chắc chơi Đà Nẵng đến trưa rồi vù đi Huế, tối không biết đi đâu, có lẽ rủ nhau ra Sông hương ngồi ngáp gió, bác nào cho em vài option chứ Huế thì không mấy rành Hix Hix
Ngày 6
HUẾ --> PHONG NHA
Ngay khúc này thì bọn em đang bí, vì đây là chỗ vòng về theo ngã Trường Sơn nên không biết tới Phong Nha rồi về Đồng Hới ngủ hay ngược lại, bác nào có kinh nghiệm chỉ giáo dùm.
Ngày 7
--> KOMTUM
Đường xa chắc đi từ sáng sớm theo ngã đường Trường Sơn --> QL14, cố về Kontum trong ngày, mà lỡ ham vui thì cũng chưa biết ghé đâu, bác nào đi Trường Sơn rồi cho em vài điểm để lỡ đường thì mắc lều ngủ luôn cho muỗi rùng nó cắn chơi.
Ngày 8
KONTUM --> PLEIKU
Đoạn này chắc lê lếch từ từ 60Km trong 1 ngày, đến Kontum mà không ăn thịt rừng thì phí, mà ăn không uống thì không cam tâm, uống vô rồi chắc năm Pleiku không giám về Buôn Mê Thuộc.
Ngày 9
PLEIKU --> BUÔN MÊ THUỘC --> ĐÀ LẠT
Theo QL14 về Buôn Mê Thuộc, rồi theo QL27 về Đà Lạt. QL27 trứơc em đi rồi, đường khá xấu, không biết bây giờ đã đỡ hơn chủt nào không, bác nào có thông tin cho em xin.
Ngày 10
Nằm lại ĐÀ LẠT
Chả hiểu sao, 2 thằng em, đứa nào cũng mê Đà Lạt, về tới Đà Lạt là không nhấc chân lên đi được nữa, thôi thì xem như dưỡng sức cho chặn cuối cùng.
Ngày 11
ĐÀ LẠT --> SÀI GÒN
Không có gì phải bàn, cứ thế mà đổ đèo theo QL20 mà về thôi.
Tính ra còn dư 1 ngày, để dành nhét vào chỗ nào vui quá không muốn đi.
Xem ra chắc mất đứt 12 ngày.
Có nhiều đoạn không thằng nào rành vì chưa đi lần nào, các bác giúp em ý kiến với