Chủ đề tương tự
mới đọc đoạn đầu tưởng bác chủ sáng tác cho LX, ai dè đoạn sau hay, like bác, chúc bác trúng số đb hehe
Mỗi khi vào quán với bạn bè thấy các em bé hoặc các cụ già tới mời mua vé số
em thường mời mọi người trong bàn mỗi người mua giúp 1 tờ.

em thường mời mọi người trong bàn mỗi người mua giúp 1 tờ.

có vụ bị gài luôn nha bác. Cho trẻ em và người già làm mồiMỗi khi vào quán với bạn bè thấy các em bé hoặc các cụ già tới mời mua vé số
em thường mời mọi người trong bàn mỗi người mua giúp 1 tờ.
![]()
Cảm ơn bác...mới đọc đoạn đầu tưởng bác chủ sáng tác cho LX, ai dè đoạn sau hay, like bác, chúc bác trúng số đb hehe
Dò trật rồi... nhưng thấy cô sẽ ủng hộ nữa!
Tối về tui cứ vui vì người tốt còn nhiều lắm !ấm lòng người
Mỗi khi vào quán với bạn bè thấy các em bé hoặc các cụ già tới mời mua vé số
em thường mời mọi người trong bàn mỗi người mua giúp 1 tờ.
![]()
Thà giúp lầm hơn bỏ sót bác ạ!có vụ bị gài luôn nha bác. Cho trẻ em và người già làm mồi
Sài gòn bận lắm vội vàng lắm, nhưng còn nhiều tinh người lắm. (Y)
Đúng câu đợi chờ là hạnh phúc hé các bác . Nhiều cái để ngẫm nghĩ ,người tốt sẽ gặp điều tốt
.

nên có nhiều thớt như thế này;
chứ ăn rồi đọc mấy cái tai nạn, tạt đầu, rồi thì 1.4/xe ... thì hại não lắm...
Em đồng ý !
nên có nhiều thớt như thế này;
chứ ăn rồi đọc mấy cái tai nạn, tạt đầu, rồi thì 1.4/xe ... thì hại não lắm...
