xin chào tất cả mọi người
mình đang rất bức xúc về cách làm việc rất cùi bắp của Honda Kim Thanh nói chung và Sale Kim Thanh nói riêng. Sự việc là như thế này:
+ Mình đã tham khảo rất nhiểu trên diễn đàn Os, để xem nên chọn HonDa Kim Thanh hay là Honda Cộng Hoà, thấy anh em trên diễn đàn chê cộng hoà rất nhiều về cung cách làm việc cũng như thiếu sự chuyên nghiệp, nên sau nhiều tuần tìm hiểu mình đã quyết định chọn mua xe HonDa Civic 1.8 MT của Honda Kim Thanh.
+ Đúng là cách làm việc ban đầu rất tốt, tạo ấn tượng rất tốt với mình.
+ Ngày 05/04/2009 tôi đi đặt cọc 18 triệu, thủ tục đóng tiền rất ok, nhanh, gọn, lẹ.
+ Ngày 25/04/2009 Tôi đưa thêm 50% nữa, cũng nhanh chóng, rât ok, Sale rất là niềm nỡ, anh anh em em, dạ thưa ngọt sớt (đang cần doanh số mà)
+ Ngày 29/04/2009 (lúc này đã có luật sữa đổi thuế trước bạ áp dụng ngày 01/05/2009, bớt cũng được 26 triệu)
anh Sale gọi điện bảo anh lên đóng thuế trước bạ để em lấy số đợi ngày 1/5 xe anh sẽ ưu tiên làm sớm ra sớm, có biển số sớm (me cha nó ! lúc này nó đưa cái lưỡi dao cho mình nắm mà mình đâu có biết
) nghe xong thấy cũng có lý, với lại thấy nó (sale) cũng thật tình, giúp đỡ mình từ đầu đến giờ nên ok, ì ạch cầm 40 triệu lên Kim Thanh đóng tiền, thằng Sale ( mẹ nó, nhắc tới là tức ) nó nói ngày 04/05/2009 a sẽ có xe
+ Thế là về nhà yên tâm vui chơi lễ lộc,
cách đây 1 tiếng hỏi thăm con xe của mình, vì nếu 04/05/2009 có xe thì giờ này chắc em nó đang nằm trên lầu 3 của Kim Thanh, sư cha nó ! giờ nó đang nắm cán dao, nên nói chuyện thấy ghét.
* tôi alo cho nó (sale) lúc trước thì ngọt ngào xưng anh em ngọt lắm, giờ cầm được tiền rồi xưng hô "mình với anh" tôi hỏi thăm về con xe của mình xem đã tới nơi chưa, thằng sale nói:
ủa mình nói với anh là ngày 05/05 mới có mà, mà cũng chưa chắc có khi ngày 06/05 mới có
( mẹ cha nó ! nó làm như tui đi mua xe đồ chơi hay sao á ! ) mà trong khi đó trong các cuộc nói chuyện trước nó khẳng định với tôi là ngày chủ nhật (03/05/2009) sẽ có xe, chủ nhật ko làm việc nên chắc chắn thứ 2 sẽ có xe cho tôi, giờ lại lật lọng nói như vậy chẳng khác nào lừa đảo khách hàng, chẳng thà nói là bị trục trặc hay có vấn đề gì còn chấp nhận được, đằng này hứa với khách hàng mà còn dám
khẳng định là ngày 03/05/2009 chắc chắn có xe, như vậy là vì một thằng sale mà cả Cty Kim Thanh bị mang tiếng, THẤT TÍN VỚI KHÁCH HÀNG.
+ Để tui xem nó còn dở trò gì nữa, nếu không giải quyết thoả đáng tôi sẽ làm với nó tới cùng.
+ Bác nào có vào mua xe Kim Thanh thì nhớ lựa Sale khác nhá, thằng này nó cầm tiền của mình rồi nói chuyện bố láo lắm, tên và số dt của nó nè
xin lỗi anh bình nhá ! vì anh làm ăn cùi bắp quá, lần sau đừng có nói cái giọng như thế với tôi nhé, ghét nhất là bị thất hứa, tôi là dân làm ăn, chưa bao giờ tôi thất hứa với khách hàng bao giờ.
+ anh em os xin có ý kiến nha, mình bức xúc quá nên mới phải lên diễn đàn, chứ mình hiền khô à, anh Bình kêu mình đi đóng tiền là mình cầm tiền đi đóng liền, ko dám trễ giờ, anh em vào bình luận nha. thanks