Hôm nay em đưa cả nhà đi Aeon Mall Bình Dương Canary. Đang chơi thì nghe giọng cô tổng đài dễ thương gọi tìm chủ nhân của 2 xe gấp, đọc đi đọc lại 2 biển số xe liên tục. Em nghĩ ngay có biến.
Lúc về ra bãi xe trên sân thượng đúng là có biến thật, có biến ngay chiếc sát bên cạnh xe em. Chạy ra hay vô chỗ thể nào húc luôn đầu của ông đối diện. Mà bãi rộng, đường thênh thang. Các bạn Nhật sắp xếp cái bãi xe này rất khoa học chứ không chật chội như mấy bãi tự phát, thế mà cũng đụng được. Bác chủ xe bị đụng đúng là xui, họa vô đơn chí.
Vết thương của 2 em có vẻ nhẹ nhưng không chỉ trầy còn có móp. 2 bác chủ lại tốn thời gian rất vô lý.
Hình hiện trường: