Khuya hôm qua đi làm về, hướng từ cầu SG về Xa lộ HN, vừa qua khu vực ngã 4 Bình Thái, em bị sụp ổ gà, do đường khá tối, chạy hơi nhanh nên phanh lại k kịp, tốc độ lúc sụp chắc còn khoảng 40-50km/h. "RẦM" là những gì em nghe được lúc đó, vô lăng rung bần bật, rất nặng các bác ợ. Về đến nhà xăm soi lại
lốp trước bên phải của vợ 2 thì hỡi ôi, u 1 cục, độ u ra khoảng 5 mm, đường kính khoảng 4 cm (các bác xem hình). Vợ em lại mới cưới, cùng em bon bon mới hơn 1000km, xót quá các bác ợ

....
Giải pháp lúc này như thế nào, theo các bác:
1. Tráo lốp trước về phía sau
2. Thay lốp và mâm mới (mâm em thấy bị sướt nhưng k biết có bị cong hay méo k)
3. Nếu theo bước 2 thì Bảo hiểm lo tất hay thế nào ợ (em có mua BH thân vỏ 2 chiều cho vợ em)
Cảm ơn mọi ý kiến đóng góp của các bác
TRƯỚC KHI BỊ, VỢ 2 EM LONG LANH THẾ NÀY ĐÂY :
CÒN GIỜ: