Hạng F
7/8/14
8.588
7.342
113
59
Chém thì giỏi chứ khi mấy bác làm nhà đi mua tôn. Xe tải ko chở được ( trong hẻm nhỏ, cấm tải) hoặc có chở được cũng ko chọn vì tiền cước cao buộc phải dùng ba gác thì sao? Cái sai là người chở quá coi thường sinh mạng kẻ khác khi ko chụp lại. Ở ngoài bắc e ko biết sao chứ trong nam khi chở bagac người ta phải bó lại thành hai cuộn hai bên xe và trùm mỗi đầu tôn bằng bao bố. Cứ thấy chết người đòi cấm vậy cấm luôn xe khách, xe ben , xe tải, xe máy, thậm chí xe lu luôn đi.
Chở như vậy dù có chụp lại cũng là sai rồi nhưng do CQ không có biện pháp cứng rắn xử phạt và thậm chí làm lơ cho các xe vận chuyển như vậy nên mới có tai nạn này, chắc chắn là tai nạn sẽ còn dài dài nếu không chấn chỉnh.
Dù biết là sẽ khó khăn nhưng không thể cứ để cái sai tồn tại hàng ngày như vậy và là nguồn nguy hiểm cao cho người tham gia giao thông.
 
Hạng F
1/6/15
5.526
29.418
113
Rõ ràng pháp luật cấm chở hàng vượt quá quy định, nhưng nhiều người vin vào hoàn cảnh để làm bừa gây nguy hiểm cho người khác. Cá nhân em thấy nếu đã chở hàng nguy hiểm cồng kềnh thì nên chọn khung giờ ban đêm lúc vắng người, chằng buộc kỹ và có biện pháp đảm bảo an toàn. Nhưng thực tế thì mấy vựa VLXD vẫn hiên ngang chở ban ngày, bất chấp nguy hiểm luôn, nhiều lúc em cũng ớn sợ họ đâm vào mình.
Ban đêm cho mấy ông xỉn mắt nhắm mắt mở lủi chơi ha bác :D
 
Hạng B1
18/1/16
65
41
18
50
Tội nghiệp, cầu nguyện cho em bé mau siêu thoát.
Tôi đã chứng kiến cảnh tượng tương tự như vậy trên đường Đồng Khởi - Biên Hòa rồi (đoạn ngay trước Cục Hải quan Đồng Nai), về bị ám ảnh nguyên ngày hôm sau không ăn cơm được.
Hôm đó, khoảng 21h mình đang trên đường về nhà thì có 1 anh chàng chạy cái xe 67 làm vèo phát qua mặt (làm giật cả mình) :(. Đi thêm 1km thì thấy trước mặt là cái xe bagác chở khung cửa sắt đứng bên gần lề, cách xe khỏang 5m là 1 cái xác không đầu máu đang chảy từ cổ ra lênh láng mặt đường và cái đầu thì đang xưng to tròn vo như quả bóng nằm cách đấy hơn 10m nữa.
Lý do là do anh xe bagác chở khung cửa sắt có mấy cái râu nhọn thò ra ngoài nhưng không dùng bao bố bọc lại và làm dấu cảnh báo. Anh đi xe 67 thì đã tê tê do uống rượu, chạy quá nhanh không nhin thấy vật cản nên khi chạy vượt qua cái xe bagác thì chắc là bị cái râu cửa và khung sắt cứa vào cổ làm bay luôn cả cái đầu.
Phải nói đến bây giờ tưởng tượng là cảnh đó tôi vẫn còn thấy nổi da gà. :oops:
 
Hạng C
16/3/15
871
1.743
93
Mấy xxx chỉ biết lấy tiền , xong cho đi mới xảy ra sự cố này.
Chở cồng kềnh vì mưu sinh, nhưng phải ràng buột kỹ,che chắn, bao bọc,cảnh báo nguồn nguy hiểm có thể xãy ra thì OK.
 
Hạng C
3/1/10
919
7.865
93
Đủ đau lòng để "các ngành, các cấp" ra quân dẹp loạn nạn chở đồ cồng kềnh chưa? Thường thì đây là những người nghèo mưu sinh, mà chữ nghèo dễ khiến người ta mủi lòng thông cảm cho tới khi để lại hậu quả ...,
http://suckhoe.vnexpress.net/tin-tu...tuoi-tu-vong-vi-ton-cua-ngang-co-3473258.html

Quá đau lòng. Nhưng mà các ngành các cấp sẽ vẫn "mặc kệ nó" như vẫn vậy thôi, một số rất đông nhân dân thì sẽ tỏ ra sống "nhân văn" và tha thứ (mà lý do thực sự là vì đứa bé chết kia đé o liên quan gì đến họ, liên quan xem sẽ khác ngay :)). Chấm hết.
 
  • Like
Reactions: longtruong09
Hạng B1
1/4/12
87
42
18
Tphcm
mấy ông thần taxi chạy đua điểm với các ông tài bus cũng thế,chạy như muốn giết người,nói động tới thì bảo do áp lực công việc kiếm miếng cơm manh áo này nọ phải thế,vâng cơm thì các ông kiếm ăn riêng 1 mình còn nguy hiểm tai nạn thì bắt người ta phải chịu chung,làm ơn đừng lôi 2 chữ mưu sinh vô đây
 
Hạng F
23/3/12
9.236
19.442
113
TP. HCM
E nói rồi. Tự nghĩ đi. Trước khi post cái gì cũng phải hiểu thấu đáo. Bác nào ở trung tâm sg làm nhà thì biết. Không có bagac mấy bác chở sắt, hộp, xà gồ , tôn vô hẻm bằng cách nào? Đừng nói lúc đó thì đúng nhé. Hổng phải tự nhiên mà xe bagac tồn tại được dù có luật cấm. Bác chỉ ra phương tiện thay thế dùm e.
Thế bác có suy nghĩ như thế nào khi thằng bé đó là người nhà của bác?
Đúng là các loại xe thồ đó chở tới nhà trong hẻm thì tiện lợi vô cùng.
Nhưng ko hẳn là cấm thì ko chở được đâu nhé.
Anh làm gì thì làm, nhưng, trên hết phải bảo đảm an toàn cho người khác.
Ko luật pháp nào cho phép, ủng hộ vì cái nghèo mà làm người khác chết!
xe_cho_hang_cong_kenh_1__GGQJ.jpg

images

8-1474696530_660x0.jpg
 
Hạng F
30/3/09
6.128
20.323
113
bên trên vĩ tuyến ... hay hé
vận chuyển như vậy mà không gắn được mấy mảnh giấy báo phất phơ cho người ta chú ý .....
lo giáo dục đạo đức cm miết ...chả được học cái gọi là giáo dục công dân

bọn
Thế bác có suy nghĩ như thế nào khi thằng bé đó là người nhà của bác?
Đúng là các loại xe thồ đó chở tới nhà trong hẻm thì tiện lợi vô cùng.
Nhưng ko hẳn là cấm thì ko chở được đâu nhé.
Anh làm gì thì làm, nhưng, trên hết phải bảo đảm an toàn cho người khác.
Ko luật pháp nào cho phép, ủng hộ vì cái nghèo mà làm người khác chết!
xe_cho_hang_cong_kenh_1__GGQJ.jpg

images

8-1474696530_660x0.jpg