Hạng D
14/6/09
2.580
2.964
113
"Cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi", GG Map lại dẫn e vào 1 con đường không bóng người xe, con đường này gần như song song với đường 40 để ra lại đường 14 - đường Hồ Chí Minh
Bác nói chỗ số 1 hay số 2 ạ?
Em thì đang tính làm chuyến SG-Pleiku - DN - SG
SG-TH-SG: 1 vợ, 1 chồng, 180 con ngựa. Focus 1.5L có gì hay??
 

Attachments

Hạng D
15/9/17
2.747
2.133
113
39
Miền trung hết rừng rồi. Nắng nóng, lũ lụt suốt là phải.
 
Hi bác thớt chuyến đi thật thú vị, nhân tiện hỏi bác chủ 1 xíu và 500 anh em Otosaigon , dang tính làm một cú từ đồng nai ra Đông hà Quãng trị, nhưng đi 1 mình thôi , đi bằng Tilblazer LtZ , cần chuẩn bị cái gì và đi đường nào, chủ yếu đi ngắm cảnh việt nam và những con đèo , thời gian không hạn chế, cảm ơn anh em.
 
Hạng D
2/5/16
1.923
1.873
143
Nhìn dáng em Focus sedan rất manly, đơn giản và cứng cáp.
Cảm ơn bài viết của bác chủ!
 
Hạng B2
23/2/17
477
911
143
Bác nói chỗ số 1 hay số 2 ạ?
Em thì đang tính làm chuyến SG-Pleiku - DN - SG
View attachment 1950675
Đoạn số 1 đó bác, thực ra thì từ Bờ Y đi ra Đà Nẵng thì đi đường đó là đúng rồi, chỉ có điều đường xá vắng vẻ quá thôi, chứ bản thân con đường là mới, rất dễ đi. Nếu bác ngại thì thẳng đường 40 để ra lại đường 14.
 
Hạng B1
23/3/07
96
61
18
Xe bác sao có bản đồ vậy nhỉ? Xe mình focus 2017 Sync 2, tìm mãi ko thấy !
 
Hạng B2
23/2/17
477
911
143
Hi bác thớt chuyến đi thật thú vị, nhân tiện hỏi bác chủ 1 xíu và 500 anh em Otosaigon , dang tính làm một cú từ đồng nai ra Đông hà Quãng trị, nhưng đi 1 mình thôi , đi bằng Tilblazer LtZ , cần chuẩn bị cái gì và đi đường nào, chủ yếu đi ngắm cảnh việt nam và những con đèo , thời gian không hạn chế, cảm ơn anh em.
Bác nghiên cứu đi cung đường 14 đi, ra đến gần Khe Sanh thì bác quẹo phải theo đường AH16 xuống Đông Hà, tại chuyến vừa rồi e phải ra đường 14B để kịp công việc ở Thanh Hóa nên ko theo hết đường 14 được, cung đường đó chắc đẹp khỏi chê luôn.
Xe bác to khỏe đường sá ko thành vấn đề đâu, sau chuyến này e nghiệm ra rằng đi xa quan trọng nhất là bác phải có map và cam hành trình, ngoài ra còi to và đèn pha siêu sáng cũng là 1 lợi thế cho bác.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: Yamahavu
Hạng B2
23/2/17
477
911
143
Xe bác sao có bản đồ vậy nhỉ? Xe mình focus 2017 Sync 2, tìm mãi ko thấy !
Bản đồ đó là Google Map của điện thoại, muốn lấy ra bác phải có Android Auto trong Sync 3, Sync 3 là phải thay phần cứng, e mua xe may mắn là được đại lý thay vào khi nhận xe.
Cái này bác có thể ra hãng hỏi xem họ có cho đổi lên sync 3 hay ko nhé.
 
Hạng B2
23/2/17
477
911
143
Em xin tiếp,
Bọn e quay trở ra theo đường 15 (đường Hồ Chí Minh) để đi thăm Di tích Quốc gia Đặc Biệt Lam Kinh, đường HCM đoạn này dễ đi, đường đẹp và vắng xe.
Gần 60km khi đồng hồ đã chỉ 13h30 quả thực kinh khủng, e buồn ngủ ko chịu nổi, may mà đoạn Ngọc Lặc có mấy quán cafe võng, tấp vào liền...
View attachment 1900399

Chuyến đi có cu em học HDV nên hắn khá rành lịch sử, e tóm tắt 1 vài thông tin về lịch sử gắn liền với Lam Kinh, nếu chưa chính xác, các bác bổ sung thêm cho e nhé.
Tháng 02 năm 1400 Hồ Quý Ly truất ngôi vua Trần, tự lên làm vua lập nên nhà Hồ, triều đình nhà Minh – Trung Quốc vốn rất muốn xâm lăng nước ta đã nhân cơ hội này đưa quân tràn vào đất Việt năm 1407, Hồ Quý Ly liên tục thất bại. Vương triều Hồ và nước Đại Ngu sụp đổ, nhà Minh – Trung Quốc thực hiện chính sách xóa bỏ nền văn minh sông Hồng bằng cách đốt phá và chở về TQ rất nhiều các loại sách, văn bia có nói về dân Việt của dân Việt tạo lập, khiến người dân rất uất ức và căm giận.

Không chịu được nỗi nhục này, năm 1418 Lê Lợi cùng với những Hào kiệt đồng chí hướng như Nguyễn Trãi, Lê Lai, Trần Nguyên Hãn, Lê Văn An… chính thức phất cờ khởi nghĩa, đồng thời ông tự xưng là Bình Định Vương và kêu gọi dân Việt đồng lòng đứng lên đánh đuổi quân xâm lược Minh – Trung Quốc cứu nước.
Gia đoạn năm 1418 – 1427, từ khi dấy binh đến khi Bình Ngô Đại Cáo (bản anh hùng ca thể hiện chủ quyền của nước ta) ra đời. Lê Lợi đã lãnh đạo nghĩa quân trải qua nhiều trận đánh, nhiều lúc khó khăn tưởng như đứng bên bờ của sự tuyệt vọng nhưng cuối cùng bằng tài năng của mình và sự đồng lòng của nghĩa sỹ toàn quân, quân Minh đã phải chịu thất bại.

Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế năm 1428 tức là vua Lê Thái Tổ, ông khôi phục Quốc hiệu Đại Việt, đóng đô ở Thăng Long và đổi tên Thăng Long thành Đông Kinh năm 1430, đồng thời cho xây dựng ở quê hương 1 kinh thành gọi là Lam Kinh, hay còn gọi là Tây Kinh.
View attachment 1900431

View attachment 1900432

View attachment 1900433

View attachment 1900430

View attachment 1900429

View attachment 1900439
Kiến trúc với cây đa, giếng nước, sân đình.
View attachment 1900438

View attachment 1900441

View attachment 1900440

View attachment 1900445

Bên tay phải là cây Đa Thị, phía bên trong cây Đa có 1 cây Thị, giờ cây Thị xưa đã chết rồi, nhưng trong đó lại có 1 cây Thị con mọc lên như là 1 sự hồi sinh, cạnh đó còn có 1 cây Nhãn con nữa nha các bác. Sau này 3 cây mọc chung 1 khu đất chắc mọi người sẽ gọi là cây Đa Thị Nhãn.:cool:

View attachment 1900435

View attachment 1900436

View attachment 1900469 View attachment 1900470 View attachment 1900471


View attachment 1900476

View attachment 1900480

View attachment 1900479

View attachment 1900514

View attachment 1900482
Mộ vua Lê Thái Tổ, e nghĩ chắc phần mộ vua không có ở dưới đâu, thường vua chúa khi qua đời sẽ được chôn cất an toàn ở vị trí bí mật, những người xây lăng mộ sau đó cũng phải chết theo vua và được chôn cất cùng khu lăng mộ.
View attachment 1900483
Hai bên cạnh mộ vua có 2 cây ổi cười, cây này bên phải khu mộ là ổi ta, bên tay trái là cây ổi tàu, cả 2 cây đều có đặc tính huyền bí là khi ta dùng tay gãi gãi nhẹ vào thân cây, các lá cây sẽ rung rinh khe khẽ, có cảm giác như cây đang cười hí hí với mình vậy đó (giống như đặc tính cây mắc cỡ, khi ta đụng vào lá cây sẽ khép lại), các bác có thể xem rất nhiều trên youtube. Thêm điều lạ nữa là khi e nắm vào 1 cành bất kỳ, nhắm mắt lại thì có cảm giác chao đảo người như đang ngồi trên thuyền giữa biển vậy, cảm giác (rất rõ) như cái cành cây nó đang kéo mình qua lại tới lui.... nhưng khi mở mắt ra thì cái cây vẫn đứng im lìm, khu vực này rất yên tĩnh và lặng gió. E đã thử nhiều lần và xác nhận là có thật nha các bác, thật KINH NGẠC...:eek: :eek: :eek:
View attachment 1900477

View attachment 1900478

Cây này là ổi tàu, cả 2 cây đều có trái, nhưng trái rất bé, mỗi khi cây ra trái, nhân viên trong khu di tích hay hái rồi mang dâng lên cho vua trước sau đó họ mới được ăn, e nghe kể là ổi có vị chát, ko ngon.
View attachment 1900501

View attachment 1900513

Khu di tích với rừng rậm được bảo vệ nghiêm ngặt, chủ yếu là những cây thân gỗ lớn, có giá trị kinh tế cao như lim, sến, táu... Không gian tĩnh lặng, e có thể nghe rõ tiếng chim hót, tiếng gió lùa qua những tán cây xào xạc và cả cái cảm giác lành lạnh, rờn rợn khi nhìn con đường sâu hun hút. Để khám phá hết khu di tích này, kinh nghiệm lần sau e sẽ đi vào buổi sáng và di chuyển bằng xe điện.
View attachment 1900583

View attachment 1900573

Đây là vị trí cây Lim khi biết nhà nước đang tiến hành trùng tu lại di tích thì cây đã ngã mình hiến toàn bộ số gỗ để xây dựng lại khu di tích..
View attachment 1900591

Hoa Lim
View attachment 1900574

View attachment 1900575

Thời điểm e đến thì di tích đang trùng tu bên trong, nên ko khám phá không gian bên trong được, bên trong thì có các vật chứng còn sót lại trong thời kỳ vượng triều hậu Lê - 1 vương triều tồn tại lâu dài nhất của lịch sử phong kiến Việt Nam. Hình ảnh các bác đang xem bên dưới là đã được phục dựng hầu như nguyên trạng kiến trúc ban đầu, phần lớn di tích Lam Kinh đã bị tàn phá bởi chiến tranh, hỏa hoạn... Chỉ có 1 số ít kiến trúc đá là còn giữ được, vd như những chân đá để trụ cột, bậc tam cấp...
View attachment 1900576

Những phần các bác thấy như là mảnh ghép màu trắng là phục dựng nha, phần rêu mốc bám theo đã tồn tại hơn 600 năm rồi.
View attachment 1900595

Bia khắc chiến công và sự nghiệp của vua Lê Thái Tổ do Nguyễn Trãi trực tiếp biên soạn.
View attachment 1900577

View attachment 1900572

View attachment 1900597Thôi e chào Lam Kinh, giờ về lại nhà thôi, xe e lúc này dơ quá dơ...
 
Hạng B2
23/2/17
477
911
143
Sau chuyến đi Suối cá thần và Lam Kinh buối tối hôm đó bọn e nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, thời tiết vẫn còn khá mát mẻ, nhưng hôm nay e fai dậy sớm để qua lấy thuốc, tiện đường e ghé Tràng An, Ninh Bình.
Ăn sáng với gu của người ngoài này, vịt lộn...
View attachment 1900620

View attachment 1900619

E lại tiếp tục theo đường 1A, quãng đường 70km ko tốn e mấy thời gian
View attachment 1900624

View attachment 1900629

View attachment 1900630

Quần thể danh thắng Tràng An có giá trị nổi bật toàn cầu với 2 tiêu chí của một di sản thiên nhiên thế giới là:
1. Vẻ đẹp nổi bật toàn cầu
2. Kiến tạo địa chất độc đáo
View attachment 1900627

View attachment 1900631
View attachment 1900660

View attachment 1900661

View attachment 1900662

View attachment 1900663

View attachment 1900665

View attachment 1900666

View attachment 1900667

View attachment 1900668

View attachment 1900669

View attachment 1900671

Trong bóng tối dương xỉ vẫn sống nha
View attachment 1900672

View attachment 1900673

View attachment 1900674

View attachment 1900675

Hoa gạo nè các bác
View attachment 1900677

View attachment 1900676

View attachment 1900679

View attachment 1900685

View attachment 1900686

View attachment 1900687

View attachment 1900684

View attachment 1900730

View attachment 1900731

View attachment 1900732

View attachment 1900728

View attachment 1900734
??:eek:
View attachment 1900735

View attachment 1900736

View attachment 1900738

Trời sắp mưa
View attachment 1900743

View attachment 1900751

Cây ổi
View attachment 1900750

Cái lỗ nhỏ nhỏ gọi là cổng trời, có đường để lên đó nha các bác
View attachment 1900752

View attachment 1900755

View attachment 1900754

View attachment 1900749

Cánh đại bàng
View attachment 1900756

Xác máy bay trong King Kong the Skull Island
View attachment 1900778

Các bác có thấy giống hình đầu người quay vào trong núi ko??
View attachment 1900779

View attachment 1900774

View attachment 1900775

View attachment 1900776
Con le le trogn Bắc Kim Thang, con này lướt trên mặt nước cứ như cano đấy, nhanh lắm, khó mà bắt được nó.
View attachment 1900777

View attachment 1901136

Kết thúc chuyến thăm Tràng An, fai nói là quá đẹp luôn, xứng đáng là Di sản thiên nhiên thế giới. E nạp thêm ly cafe rồi nhanh chóng lấy xe quay trở lại Thanh Hóa để sắp xếp hành lý, bắt đầu hành trình 1600km về lại Sài Gòn.
View attachment 1900796

View attachment 1900797

View attachment 1900798

View attachment 1900795

View attachment 1900799