Dạ em chắc chắn với bác là khác chữ "Nhập". Khoái " Nhập" cơ. Ghét made in VN. Mặc dù đang đi xe độp!Bọn ngu cứ bảo ToyVN tiêu chuẩn khác Toy quốc tế chứ hỏi ra chính xác là khác cái gì ngoài vụ ít option hơn thì đách biết!
Chào các bác!
Mỗi người tiêu dùng, ai cũng có nhận định riêng về một sản phẩm nào đó. Đó là quyền của mỗi người. Nhưng khi viết lên diễn đàn, cho rất nhiều người đọc, thiết nghĩ hoàn toàn không nên đưa ra nhận định rất cá nhân và thiếu cơ sở.
Có thể chúng ta đang hướng khách hàng mua hàng của thương hiệu khác nào đó, mà ta cũng rất mơ hồ về nó và tẩy chay thương hiệu khách hàng đang ưa chuộng. Sẽ rất thiếu công bằng với thương hiệu tốt nếu bị tẩy chay (dù khó xảy ra) và có tội với người tiêu dùng khi ta hướng họ về thương hiệu không tốt.
Thế nên, tôi xin các bác hãy thật cẩn trọng và công tâm khi viết cho nhiều người đọc!
Mỗi người tiêu dùng, ai cũng có nhận định riêng về một sản phẩm nào đó. Đó là quyền của mỗi người. Nhưng khi viết lên diễn đàn, cho rất nhiều người đọc, thiết nghĩ hoàn toàn không nên đưa ra nhận định rất cá nhân và thiếu cơ sở.
Có thể chúng ta đang hướng khách hàng mua hàng của thương hiệu khác nào đó, mà ta cũng rất mơ hồ về nó và tẩy chay thương hiệu khách hàng đang ưa chuộng. Sẽ rất thiếu công bằng với thương hiệu tốt nếu bị tẩy chay (dù khó xảy ra) và có tội với người tiêu dùng khi ta hướng họ về thương hiệu không tốt.
Thế nên, tôi xin các bác hãy thật cẩn trọng và công tâm khi viết cho nhiều người đọc!
Chỉnh sửa cuối:
Vâng e chỉ đang thấy og anh e giám đ ốc ngân hàng chi nhánh q10 chạy con kia Koup 6 năm rồi.đến giờ vẫn chưa bị đuổi ...nhờ phước KiaNg ta đem uy tín đi kinh doanh thì có khi kiếm ra được thêm 1 con TYT cmn rồi, b còn ngồi lo tính lãi với chả lổ .... rồi lại tiếp tục con Kia, Mazda...
Chuyen thực tế: có thằng a (người quen của e) bị sếp ngân hàng lắc đầu ngán ngẫm khi lần đầu tiên thấy hắn, lý do đơn giản là do hắn đi con Sport Kia Koup 2 cửa nẹt pô ùn ùn (mà với e thì... nghe tiếng pô phê cả vãi). Sếp nói đại ý là: cho mấy thằng này vay chỉ thêm mỗi cái nhức đầu vì tinh thần đi chơi của nó cao hơn tinh thần đi cày.
Ghê thật...đừng nói đến giờ xe Hàn ngang hàng với TQ như còm của pác nhé. Dìm hàng ko có giới hạnHồi xe máy TQ mới ra, một số người cũng tính như vậy - thay vì mua 1 chiếc Dream II chạy 20 năm, ta mua 1 chiếc xe TQ giá =1/3 chạy 5-7 năm rồi vất, mua chiếc khác...
Nhưng rồi không thấy ai mua xe TQ lần 2, lại phải bỏ thêm cả đống tiền để mua xe Nhật.
Tính như con cẹc. Nếu tính thì tính cùng mức giá rồi rồi bán lại sau 5 năm. Chứ lấy tiền mua xe rẻ còn dư bỏ ngân hàng thì tính làm con mẹ gì.
Gì chứ Kia là em like mạnh, độ pô nữa thì nhất luônVâng e chỉ đang thấy og anh e giám đ ốc ngân hàng chi nhánh q10 chạy con kia Koup 6 năm rồi.đến giờ vẫn chưa bị đuổi ...nhờ phước Kia

Chỉ đang nói về kinh tế - như chủ đề thôi bác ạ.Ghê thật...đừng nói đến giờ xe Hàn ngang hàng với TQ như còm của pác nhé. Dìm hàng ko có giới hạn
Đọc bài là biết do các thánh hàn nặn ra. Phản biện chi mất côngCác bác pro-toyota vô phản biện nè.![]()

Ý của tác giả là xe rẻ hơn nhưng chất lượng ngang hoặc thậm chí còn cao hơn xe đắt đấy ạ.Tính như con cẹc. Nếu tính thì tính cùng mức giá rồi rồi bán lại sau 5 năm. Chứ lấy tiền mua xe rẻ còn dư bỏ ngân hàng thì tính làm con mẹ gì.
hehe, em hiểu là hắn chê thằng anh ăn chơi chứ chưa chắc là khen Toyota (mà ông sếp ngân hàng này hâm, chắc sắp hưu non, nó có tiền mua xế sang thì nó kiếm được nhiều tiền mới mua được, cho nó vay thì an toàn hơn chứ, hay là lão ghen ăn tức ở)
Em có thực tế thằng bạn, đi Fortuner bị chê là không sang, ông ấy đổi Madaz 6 đi ai cũng ngước nhìn
, làm ăn khác hẳn.
Tình yêu TOY em không bàn, tất nhiên TOYOTA nó có ưu điểm của nó (như bài báo đã trích là nó không thể hư những gì nó không có, tôn cực mỏng nên lợi xăng...) -> chỉ vì tình yêu mà dân mình phải cung phụng cho TOY cả trăm chai so với các xe cùng phân khúc, đã YÊU thì không cần tính toán (Love is Blind)
Em có thực tế thằng bạn, đi Fortuner bị chê là không sang, ông ấy đổi Madaz 6 đi ai cũng ngước nhìn
Tình yêu TOY em không bàn, tất nhiên TOYOTA nó có ưu điểm của nó (như bài báo đã trích là nó không thể hư những gì nó không có, tôn cực mỏng nên lợi xăng...) -> chỉ vì tình yêu mà dân mình phải cung phụng cho TOY cả trăm chai so với các xe cùng phân khúc, đã YÊU thì không cần tính toán (Love is Blind)
Ng ta đem uy tín đi kinh doanh thì có khi kiếm ra được thêm 1 con TYT cmn rồi, b còn ngồi lo tính lãi với chả lổ .... rồi lại tiếp tục con Kia, Mazda...
Chuyen thực tế: có thằng a (người quen của e) bị sếp ngân hàng lắc đầu ngán ngẫm khi lần đầu tiên thấy hắn, lý do đơn giản là do hắn đi con Sport Kia Koup 2 cửa nẹt pô ùn ùn (mà với e thì... nghe tiếng pô phê cả vãi). Sếp nói đại ý là: cho mấy thằng này vay chỉ thêm mỗi cái nhức đầu vì tinh thần đi chơi của nó cao hơn tinh thần đi cày.