Chào các đồng Camp
Lại là mình ELDER PUMA, mấy nay tâm hồn rạn vỡ, lo âu, khó chịu quá, vì tháng ngày nối tiếp của khủng hoảng kinh tế, làm mình và các đồng camp chung ý chí cũng mệt mỏi với công việc. Sau bao đắn đo tính toán, quyết chữa lành tâm hồn đang bị tổn thương sâu sắc, cả tém mình quyết định đi Camping tại Suối La Ngâu - Tánh Linh Bình Thuận, để chữa lành.
Mình đã đi nơi này hơn 1 năm về trước, chỗ La Ngâu Rock Stream, vì thế lần này mình quyết định dắt bạn bè qua bên đối diện là Vườn Hoa La Ngâu để thưởng ngoạn và ủng hộ đứa em bạn, nó mới mở chỗ này.
Lịch trình: 2 ngày 1 đêm
Ăn Uống, ngủ nghỉ: Tại đây cho thuê bãi tự cắm (có sẵn lều mang theo) hoặc có thuê lều luôn nhé. Chi phí thuê lều (200k/Lều/ 2 người - có mền gối). Đồ ăn có thể tự túc luôn, nhưng mình đặt tại chỗ bãi nấu và phục vụ, ngon bổ và giá rất phải chăng nhé ( rẻ ) .
Thực đơn:
Đêm: Gà nướng cơm lăm, thịt nai nướng ống tre, gỏi gà, cháo gà...
Cơm trưa: gà kho xả, canh chua lá giang, rau Bét rừng xào thịt nai, cá suối chiên giòn mắm me.... nhắc lại còn thèm - (Xem hình sau nhé)
T
ổng quảng đường: Từ SG - La Ngâu ~ 180km
Địa điểm:
Mình đi bãi Vườn Hoa La Ngâu - khu này bây giờ khá nhiều bãi camping dịch vụ và phát triển nhiều hơn năm trước mình đi. Bác nào muốn dịch vụ dạng
Glamping thì cứ ghé qua chỗ La Ngâu RockStream của anh Hao đẹp trai nhé, chỗ này ảnh đầu tư hoành tráng lắm.
Map đường đi:. Mình khuyên các bạn nên đi theo Cao tốc LT-DG rồi tiếp vào DG-PT, tuy nhiên google maps đa số sẽ chỉ mình quẹo QL55 (như mũi tên đỏ) nhưng riêng mình khuyên các bạn đừng đi QL55,
hãy chạy lên chút xíu nữa, quẹo vào QL55B. Đường QL55B này rất vắng, đẹp, xuyên rừng, đèo quanh co uốn lượn và nhất là không phải quá lo âu về các trạm PICACHU. Nhưng cũng vì vắng, các bạn nên chạy đúng lane, bóp còi ở những đoạn của nhé, an toàn là trên hết, hãy đi đúng tốc độ quy định và ngắm cảnh đẹp 2 bên đường.
Các bạn cứ định vị La Ngâu Rock Stream nhé, sẽ dắt đến tận nơi, tuy nhiên nên tải map vè trước hoặc lập đường đi trước khi quẹo vào QL55B, vì đa số đoạn này không có sóng điện thoại
QL55B xa hơn Ql55 chút nhưng đáng để đi hơn nhiều. Xem hình bên dưới nhé.
Đường đi từ CT vào QL55B cũng không có gì quá lạ, nên mình không chụp hình nhiều.
Có vài tấm hình đường 2 bên là lúa, đẹp tuyệt vời trên QL55B.
Bông giấy một căn nhà trên đoạn đường QL55B, em chưa bao giờ thấy hoa nào nó nở đẹp như vậy, nhào xuống mần vài tấm hình thôi nào
team em đi 3 chiếc, xa xa màu cam huyền thoại là của em đấy ạ. QL55B đúng vắng luôn các bác ạ, đi cứ ngõ đang đi Trường sơn Tây chứ.
Các bác cứ chạy theo map, tới gần chân cầu La Ngâu, các bạn sẽ thấy bảng chỉ dẫn vào, đường betong mới đổ, cũng ổn lắm
mũi tên đỏ nhé
Betong được một khúc thôi, chúng ta sẽ tới đoạn Offroad nhẹ nhẹ, đoạn này theo mình thấy sedan qua vẫn ổn, chậm chậm là ok ko sao hết
Khi nào thấy cái cổng này thì các bạn chui qua luôn nhé. Gần đến rồi.
Lưu ý: bác nào chất đồ trên nóc nên bỏ xuống vì cái thanh chắn này vừa lọt cái chiều cao xe mình (có thê cái giá nóc thôi). cao quá bị vướng ạ
Tới bãi xe rồi, bãi xe là vườn điều rộng, mát, người dân ở đây hợp tác giữ xe
Phí gửi: Đi về trong ngày 50k/chiếc
Qua đêm 100K/chiếc
Sẽ không có bảng giá gì đâu, nhưng mình hỏi trước và nơi đây mấy anh chủ bãi cũng đã làm việc tư tưởng để hợp tác có bãi đậu rồi, nên mình chỉ để phí tham khảo cho anh em khỏi lo lắng.
Sedan vô tư ạ.
Tới nơi rồi, mình hạ đồ di chuyển vào thôi, do nhà em có đủ lều rồi, nên tự mạng theo, còn anh chị nào chưa thì cứ book nhé, có đủ đồ ăn, beer, cafe (đặc biệt cafe rất ngon)
Ăn uống no say, các bạn nhớ dậy sớm săn mây, ngắm bình minh nhé, tuyệt đẹp
Nước suối trong vắt, cá lội tung tăng, nước cũng không cao lắm, chỉ tới gối hoặc gần tới eo mình thôi, ngâm mình cả ngày không muốn về, đoạn tắm này lo thưởng thức nên không có chụp hình nhiều hehe
Còn hình tiếp, chờ phần 2 nhé
Cám ơn các bạn đã theo dõi