Hạng B2
26/10/05
401
3
16
www.otosaigon.com
RE: Suối nóng Bình Châu? Bác nào chi giúp em

các bác cho em hỏi ngu tý... em tắm bùn ở Nha Trang mà chả biết thứ bùn ấy lấy từ sông hồ nào màu đo đỏ... ko như bùn ở ao nhà em thì đen ngòm
 
Hạng B2
1/8/05
228
5
18
56
Khu Qui Hoach Treo
RE: Suối nóng Bình Châu? Bác nào chi giúp em

Trích đoạn: adco

À quên nếu thích ăn cua ghẹ , bác chịu khó chạy ra ngoài , gần cái bồn nước trắng ở ngã 3 Bến Lội , có 1 chổ treo bảng bán tôm cua ( bỏ mối cho BC luôn) , nằm bên phải theo đường chạy ra . Bác có thể nhờ luộc giúp , có chanh muối đàng hoàng . Đt: 064 871176 .
Trước kia em đi thường xuyên vì có Vip Card và yên tỉnh , sau này đông người nên thường xuyên hết phòng nên em cũng chán .
Cám ơn bác Adco. Cái nầy là cái mà em khoái nhất đấy.
 
Hạng B2
4/5/06
403
2.803
93
RE: Suối nóng Bình Châu? Bác nào chi giúp em

Tôi đi Hồ Cốc Bình Châu từ đầu năm 2004 đến nay tổng cộng 4 lần rồi. Ăn ở nhà hàng bên Bình Châu (tên Hoa Rừng hay sao ấy) ngon đấy. Còn ngủ ở đó thì chưa nên không biết phòng ốc ra sao.
Nếu các bác muốn ở Hồ Cốc thì để tui tư vấn chút đỉnh: Khách sạn, phòng, lều... của khu Sài Gòn Hồ Cốc tệ lắm, đừng đăng ký phí tiền. Tôi đã từng book phòng ở đó loại hạng nhất nhưng tới nơi xem thì tệ lắm, không ở được đâu. Các bác nếu đi tới Hồ Cốc gặp ngã tư giữa đường ven biển và rừng Hồ Cốc (ngã tư này cách biển Hồ Cốc chỉ vài mươi mét), ngay ngã tư có 1 khách sạn tên Vên Vên(ĐT: 064791121 - 064791122), xây bằng gỗ, phong cảnh rất đẹp, phòng ốc tuyệt vời, đầy đủ tiện nghi, 250K/phòng 2 ngườii, 400K/phòng 4 người, ở đáng tiền hơn vào khu Sài Gòn Hồ Cốc. Ăn uống ở đây cũng có nhưng không ngon bằng bên Bình Châu nhưng rẻ hơn.
Tôi thường đi như sau: Sáng chạy tới Vên Vên - Hồ Cốc nhận phòng, ăn trưa, nghỉ ngơi xong chiều chạy qua Bình Châu tắm nước nóng. Tắm xong ăn tối tại nhà hàng ở Bình Châu rồi chạy về Hồ Cốc nghỉ(Đi xe máy thì có cái thú chạy ban đêm trong rừng Hồ Cốc rất đã, rùng rợn lắm). Sáng hôm sau tắm biển Hồ Cốc, trưa chiều về. Đừng nên đi tắm nước nóng ở Bình Châu vào buổi sáng, nóng nực lắm. Khoảng cách từ Hồ Cốc qua Bình Châu là 20km, có 2 đường đi: 1 đường mới làm chạy dọc ven biển (đường này chạy từ Long Hải - Lộc An – Hồ cốc – Bình Châu như các bác đã mô tả, đúng là có 1 đoạn đang làm dở dang khoảng 100m gặp mưa thì đất đỏ sình lầy, nhưng hôm tui đi thì mấy xe 16 chổ cũng ráng bò qua được), 1 đường đi trong rừng từ Hồ Cốc qua Bình Châu, đây là đường cũ. Đi đường mới ven biển đẹp hơn, khoảng cách cả 2 đường đều như nhau là 20km.
Lưu ý: Ở Bình Châu có sóng điện thoại, ở biển Hồ Cốc thì có nhưng rất yếu. Ra ngay biển thì có chổ có chổ không, còn ở Vên Vên thì hầu như không, chỉ duy nhất có ở trên lan can lầu phía bên phải, bữa đó do có việc cần tui phải cầm ĐT dò dò như đi rà mìn mới phát hiện ra chổ đó. Bác nào muốn trốn ai thì ra Hồ Cốc đúng là yên tịnh nhất.