Chủ đề tương tự
RE: Suối Trúc Bình duong
báo có giới thiệu, nhưng xe hơi đi không được bác ơi, đường nhỏ xíuTrích đoạn: my_my
Có một chỗ em mói đi,mòi các pác khám phá
Có 2 cách đi
1/Từ TP.HCM, đi dọc QL13, vượt qua ngã tư Bình Phước (có thể xuất phát từ đường Nguyễn Oanh, Gò Vấp, qua ngã tư Ga, thị trấn Lái Thiêu, Bình Dương) tới thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương). Đến ngã tư có trạm thu phí, rẽ trái chạy thẳng QL13 là đã đến xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng.
2/Từ TPHCM theo quốc lộ 22 về hướng Tây-Bắc, gặp ngã ba Trảng Bàng quẹo phải, đi theo bảng chỉ dẫn đến hồ Dầu Tiếng, từ đây đi khoảng 4km nữa là bạn đã có thể khám phá điểm du lịch khá mới mẻ này.
![]()
![]()
![]()
RE: Suối Trúc Bình duong
Chổ này quê tui.
Hồ Dầu Tiếng cách Sài Gòn khoảng 91km, còn thị xã Dầu Tiếng cách Sài Gòn 86km.
Đi theo QL13 gần hơn đi đuờng Củ Chi.
Hồ Dầu Tiếng thì có thể đi xe hơi vào được, còn khu Suối trúc gì kia còn có tên là hồ Than thở, đường vào xấu và nhỏ, xe hơi không vào được. Hồi đó tui hay xuống bơi lội, vắng vẻ và mát mẻ.
Ngoài ra còn có đập nước ngay hồ Dầu Tiếng, nhìn cũng vĩ đại.
Hồ Dầu Tiếng rộng mênh mông như biển, còn có Núi Cậu...Nhưng du lịch không phát triển, chỉ có vài cái nhà hàng không thấy bán gì ra hồn, nhưng nghe nói có đặc sản là GÀ 45kg!
Chổ này quê tui.
Hồ Dầu Tiếng cách Sài Gòn khoảng 91km, còn thị xã Dầu Tiếng cách Sài Gòn 86km.
Đi theo QL13 gần hơn đi đuờng Củ Chi.
Hồ Dầu Tiếng thì có thể đi xe hơi vào được, còn khu Suối trúc gì kia còn có tên là hồ Than thở, đường vào xấu và nhỏ, xe hơi không vào được. Hồi đó tui hay xuống bơi lội, vắng vẻ và mát mẻ.
Ngoài ra còn có đập nước ngay hồ Dầu Tiếng, nhìn cũng vĩ đại.
Hồ Dầu Tiếng rộng mênh mông như biển, còn có Núi Cậu...Nhưng du lịch không phát triển, chỉ có vài cái nhà hàng không thấy bán gì ra hồn, nhưng nghe nói có đặc sản là GÀ 45kg!
RE: Suối Trúc Bình duong
các bác OSSG ơi, nghe nói trong BD đang xây 1 khu DL hoành tráng hơn cả Suối Tiên, ko biết khi nào thì nó được đưa vào sử dụng
các bác OSSG ơi, nghe nói trong BD đang xây 1 khu DL hoành tráng hơn cả Suối Tiên, ko biết khi nào thì nó được đưa vào sử dụng