Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
Nghe kể ngày xưa đêm trời sương mù dày đặc, có bác tài xe 50 chỗ lên gần đến đỉnh đèo Hải Vân thấy tấm biển có 2 chữ to đùng "DỪNG LẠI" vội dừng xe cho khách ngủ trên xe luôn.

Sáng ra sương mù tan bớt thấy nội dung toàn bộ tấm biển:

DỪNG LẠI​

ở hai con​

để nuôi dạy cho tốt.​
 
Hạng B2
8/3/11
356
1.195
123
Lấy giấy kiếng vàng bọc lại chạy cũng ok nha.
Bác này có kinh nghiệm nè! Trên xe em lúc nào cũng thủ sẵn 4 miếng Decan màu vàng để dán vào đèn pha, khi cần là dán lên rồi bật tất Cả, sáng vàng Cả góc trời luôn! Có lần sau khi thoát khỏi sương mù trên đèo khánh Vĩnh khoảng 17h, 1 bác đi theo sau em dừng lại hỏi em xài đèn gì mà vàng khè vậy !
 
Hạng C
19/6/15
617
804
93
Bác chủ hơi liều khi vượt xe tải, nếu là em hỏng dám. Sương mù đẹp làm em nhớ cách đây hơn 10 năm em đi đèo Hải Vân khi lên đến đỉnh gặp sương mù tầm nhìn chỉ còn vài mét sợ vãi, cũng may chỉ có một đoạn ngắn rồi tan dần.
Vậy là dừng xe chờ tan sương mù hả bác ? :D
Xe hơi có đèn sương mù, bật lên mà đi chậm chậm. Còn nếu cẩn thận thì mua sẵn mấy miếng decal trong màu vàng đậm dán lên đèn pha chính chạy ngon.
 
  • Like
Reactions: ttqui2005
Hạng C
19/6/15
617
804
93
Nghe kể ngày xưa đêm trời sương mù dày đặc, có bác tài xe 50 chỗ lên gần đến đỉnh đèo Hải Vân thấy tấm biển có 2 chữ to đùng "DỪNG LẠI" vội dừng xe cho khách ngủ trên xe luôn.

Sáng ra sương mù tan bớt thấy nội dung toàn bộ tấm biển:

DỪNG LẠI​

ở hai con​

để nuôi dạy cho tốt.​
:D Tưởng truyện ma....
 
Hạng D
13/10/10
1.060
3.119
113
40
Xuống đèo mới sợ, kềm 20km/g, ko thấy cm gì phía trước, vừa lạnh vừa run.
Bật hết đèn, có bao nhiu bật hết. Còi tía lia.
Đi 1 lần sợ luôn.
đèn bật cos+gầm thui nha bác nếu bật pha là bị phản đòn liền " trắng nguyên màn hình " . nên xe tải đi miền cao nguyên họ chơi dàn đèn cóc vàng khè là vậy đi sươg + mưa số 1
 
  • Like
Reactions: kts.quang and ntt61
Hạng F
18/2/13
5.650
13.844
113
Saigon & Dalat
Mùa này thường xuyên có sương mù ở đỉnh đèo Bảo Lộc, nhưng chỉ một đọan ngắn thôi. Chú ý và chạy cẩn thận chút là qua.
Sưong mù nhiều, nhất là sáng sớm là đầu đường 723 đi Nha trang, lúc vừa qua khỏi ngã ba về Thái phiên. Trắng xóa mù trời, phải mở hết cos, gầm, demi, căng mắt lên là bò 20km/h. Khổ cái là dân địa phương ít người mở đèn, thỉnh thỏang lù lù hiện ra bóng 2b hay 4b từ màn sương.
 
Hạng B2
11/12/11
302
2.376
93
Cũng sương mù đèo Bảo Lộc nhưng ban đêm, tầm 2h sáng, bật đèn chiếu xa là khỏi thấy dù là halogen, phải bật chiếu gần. Vậy mà bọn xe khách vẫn chạy dzeo dzéo, thoáng tí là mất hút. Thôi thì bò, canh theo vạch trắng mà chạy.